Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: HỌC THƠ ĐƯỜNG



Bài xướng:
Học thơ Đường

Học hỏi thơ Đường đã lắm phen
Rằng ta hiểu cạn với tâm hèn.
Câu từ rộn rã chưa hề biết
Tứ vận êm đềm cũng nỏ quen.
Những buổi ngừng tay vì nhác luyện
Nhiều hôm quẳng bút lẫn thưa rèn.
Theo đòi Cổ Mộ thêm bền chí
Rạng rỡ trong lòng đốm lửa nhen.

MẠNH KỶ (TP Vinh)



Bài họa 5:
Lỡm thầy Lạn

Thầy Lạn hôm nào dính một phen
Cũng may... kẻ sĩ vốn ưa rèn!
Vợ yêu bán giấy đưa người lạ
Chồng hóm mua đ ngó sách quen.
Cứ tưởng thơ làm ai cũng quý
Nào hay tép gói họ chê hèn.
Lao tâm khổ tứ bao lần đã...
Gặp lại như lửa mới nhen.

Vũng Tàu, 24-4-2019.
CỬ CHẾ




Bài họa 4:
Học thơ luật

Đường thi thử bút đã nhiều phen
Chịu khó tu tâm chẳng đớn hèn.
Thực – luận xem ra còn chút vướng
Vận – niêm ấy vậy vẫn chưa quen.
Giao lưu khắp chốn tìm nơi luyện
Xướng họa nhiều phương kiếm chỗ rèn.
Huynh hữu động viên mình tiến bộ
Lửa hồng rực sáng bởi người nhen.

Thanh Ba, 24-4-2019.
PHẠM ĐÌNH LẠN



Bài họa 3:
Có chí thì nên

Đường thi trắc trở đã bao phen
Quyết phải siêng năng, chớ biếng hèn.
Niêm luật cố xem – dần chẳng lạ
Từ chương gắng xếp – mãi thành quen.
Bốn dòng thực luận hai câu đối
Bảy chữ trắc bằng đôi vế rèn.
Luyện tập dày công dần cũng ổn
Bạn bè giúp đỡ chút hương nhen.

Xuyên Mộc, 24-4-2019.
LÊ VIẾT VĨNH



Bài họa 2:
Phấn khởi

Thơ Đường hỏi bạn đã nhiều phen
Ngữ khó bền gan chẳng chịu hèn.
Tỏa rộng lời trao từ mãi kiếm
Ươm nồng ý trải luật dần quen.
Bao lần cạnh suối bàn tay phẩy
Những buổi ngoài hiên ngọn bút rèn.
Phấn khởi niềm vui bài ngũ độ
Tâm hồn rộn rã đáy lòng nhen.

Thủ Dầu Một, 24-4-2019.
HUY THANH



Bài họa 1:
Đốm lửa Đường thi

Dẫu khó nhưng mình thử một phen
Mài nghiên luyện chữ chẳng ươn hèn.
Hồn say ý thả ươm dần thuộc
Dạ tưởng câu tìm viết mãi quen.
Khẽ nhủ lời hay vì cố luyện
Thầm trao nụ thắm bởi năng rèn.
Bên lầu thủy tạ êm đềm xướng
Đốm lửa thơ Đường rộn rã nhen.

TP Hồ Chí Minh, 24-4-2019.
NGÀN HOA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét