Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: LẦU CÁT



Bài xướng:
Lầu cát

Sương lệ như còn đọng lá hoa
Vườn xưa một bóng quạnh hiên nhà.
Người đi có thấy hồn xao xuyến
Kẻ ở còn vương mắt nhạt nhòa.
Cũng bởi xốn xang tình nở vội
Nên đành thổn thức chuyện chia xa.
Bao năm lặng lẽ xây lầu cát
Để giấu hình ai dựng tháp ngà.

VẠN LỘC (Đà Nẵng)



Bài họa 2:
Sông trăng

Trăng lồng biển nước tựa gương hoa
Vớt bóng vàng treo ngọn trúc nhà.
Thả mắt mơ màng trong huyễn hoặc
Trao lòng ái mộ chẳng phai nhòa.
Phương trời rộng, nắng còn phiêu bạt
Gió vẫn thì thầm, tiếng sóng xa.
Phảng phất chân tình khuynh đảo mộng
Đêm trường lộng lẫy bến sông ngà.

Phú Yên, 28-4-2020.
GIANG TVÂN



Bài họa 1:
Khép lại

Ngồi xây lầu cát dưới trăng ngà
Khép lại giận hờn lẫn xót xa.
Phía hạ xác xơ trời nắng lửa
Miền thu rầu rĩ đất mưa nhòa.
Nào hay cành sớm say hồn lá
Đâu biết sao chiều luyến nụ hoa.
Chìm hết lầu mơ cùng tháp mộng
Biển xanh nhịp nhịp sóng quê nhà.

HAN DAM DUY (Hà Nội)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét