Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Tranh giành...

Thơ vui đề ảnh.




Ghế ơi...!

Không phải ngai vua chẳng dát vàng
Không nòi quý tộc chẳng cao sang.
Quan trường chiếm đoạt đầy tham vọng
Hoạn lộ tranh nhau quá sỗ sàng.
Lót bạc, tiền mua ra sức vét
Che dù, thế tựa phá tan hoang.
An toàn hạ cánh bao nhiêu kẻ
Hụt cẳng sa chân đã muộn màng.

Đà Lạt, 29-4-2020.
CAO QUANG SÁU



Tranh ghế

Thật khổ thân cho lũ chúng mày
Chỉ vì cái ghế tưởng là hay.
Chú vàng há mõm tha hồ cắn
Cậu trắng nhe răng thỏa sức nhay.
Cứ nghĩ ngồi lên nhiều đứa lạy
Đâu ngờ tụt xuống ối thằng thay.
Thôi thì kiếp chó đừng đua hổ
Riềng mẻ còn đang đợi một ngày.

Thanh Hóa, 27-4-2020.
LÊ GÁI



Giành ghế

Ba chú tranh giành một ghế son
Giằng lôi, cắn xé tưởng ngon giòn.
Con vàng xoạc cẳng phân còn xón
Ả vện lao mồm máu chảy bon.
Đồng loại sẵn sàng lôi các ngón
Anh em chuẩn bị giở bao đòn.
Ngồi cao chầu chực quà dâng đón
Đớp lắm rơi lầu ngã chết non...

Quốc Oai, 22-4-2020.
HOÀNG QUANG SÁNG



Mùi của ghế

Chỗ để dành quan chễm chệ ngồi
Bây giờ chó giật mãi không thôi.
Con vàng cãi lộn văng mùi thối
Chú xám co giằng phọt bãi hôi.
Giỏi lách loài kia mồi đến hối
Tài luồn giống nọ thịt đưa bồi.
Đần ngu lại muốn tìm cơ hội
Chạy ghế an nhàn lắm mỡ bôi.

Quốc Oai, 21-4-2020.
HOÀNG QUANG SÁNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét