Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Xướng họa: HỎI BẠN



Bài xướng:
Hỏi bạn

Lâu rồi không thấy bác làm thơ
Để bạn lo toan gác bút chờ.
Cuộc sống xoay vần đừng có ngại
Văn chương trăn trở liệu mà mơ.
Cố lên dăm chữ dù ngao ngán
Xem lại đôi dòng dẫu ngẩn ngơ.
Chỉ cốt trước sau tình nghĩa vẹn
Khỏi người trách móc cứ thờ ơ...

Vũng Tàu, 27-4-2020.
DUY TIẾN



Bài họa:
Kết bạn

Hết dịch vui mừng kết nối thơ
Bấy nay buồn bã mãi ngồi chờ.
Yêu đời nghiệp bút còn ươm mộng
Nhớ bạn thi đàn mãi ấp mơ.
Đôi vận đơn sơ lời ln thẩn
Mấy dòng thô thiển ý lơ ngơ.
Lướt qua trang mạng coi bài xướng
Thử họa... lừng khừng – khó chữ Ơ...!

Sài Gòn, 27-4-2020.
TRẦN TRUNG SƠN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét