Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: CÀ PHÊ SÁNG



Bài xướng:
Cà phê sáng

Thư nhàn thưởng thức vị cà phê
Buổi sáng bình yên đón hạ về...
Quán lá Cây Xanh ngồi cũng khoái
Hồ sen Ngọc Thủy ngó càng mê.
Ba chàng thi sĩ cùng chia s
Một quý phu nhân ghé cận kề.
Giọt đắng hương bay làn khói tỏa
Thương lời dịu ngọt khó mà chê.

Vũng Tàu, 02-5-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 2:
Cứ muốn phê

Đã nghiện thơ Đường cứ muốn phê
Mấy lâu chống dịch ngại đi về.
Gặp nhau tâm đắc càng khoan khoái
Không hẹn sum vầy đắm đuối mê.
Bạn hữu chờ mong còn hẹn sẽ…
Thi đàn trở lại thỏa ngồi kề.
Quán Xanh giọt đắng thơm lan tỏa
Đúng buổi cơm nhà vợ chẳng chê...!

Vũng Tàu, 02-5-2020.
DIỆP BÌNH



Bài họa 1:
Giọt đắng...

Giọt đắng thơ Đường một chút... phê...!
Dịch tan... tình đến... Hạ đương về...
“Cây Xanh” đối ngẫu mình thêm khoái
“Ngọc Thủy” giao hòa bạn thỏa mê...
Tứ, luật,... cùng ôn ngày sát cánh
Vần, niêm,... vẫn nhớ buổi môi kề.
Hỡi người tri kỷ... hình như đã...
Chớ vội... ham giàu, gặp khó chê...!

Vũng Tàu, 02-5-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét