Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Mừng sinh nhật Hồng Vinh

Chùm xướng họa mừng Sinh nhật thi sĩ Hồng Vinh bước vào tuổi 65 (28/4).



Bài xướng:
Mừng sinh nhật

Tuổi tác sáu tư vẫn rạng ngời
Trải dòng thi phú gửi muôn nơi.
Ngôn từ bóng bẫy trau từng nghĩa
Ý tứ lung linh quyện những lời.
Con cháu sum vầy luôn thắm thiết
Anh em gắn bó thật vui tươi.
Gần xa bạn hữu hằng yêu mến
Mãi dệt nhiều thơ để tặng đời.

Vũng Tàu, 19-02-2020.
HỒNG VINH


Bài họa 26:
Mừng sinh nhật Hồng Vinh

Mừng em sáu bốn vẫn xuân ngời
Bạn hữu văn đàn ở khắp nơi.
Kết mảng đường thi giàu ngữ nghĩa
Say trang lục bát thắm duyên đời.
Giao lưu xã hội tình tha thiết
Gắn bó gia đình ý đẹp tươi.
Kỷ niệm ngày sinh lòng cảm mến
Bài thơ gửi chúc để thay lời…

28-4-2020.
TRƯỜNG LƯU THỦY



Bài họa 25:
Mừng sinh nhật Hồng Vinh

Hồng Vinh sáu bốn vẫn tươi ngời
Gia cảnh huy hoàng đẹp bản nơi.
Hoa hậu quý bà chưa vượt dáng
Bạn bầu Nghệ Ngữ nể khen lời.
Đề thơ sức viết còn sâu lắng
Luận phú câu bình vẫn chuẩn tươi.
Bắc nhịp cầu lòng lên chốn chốn
Nên thiên hợp tấu tặng trang đời.

NGUYỄN HỮU YÊN (Nghệ An)


Bài họa 24:
Mừng sinh nhật Hồng Vinh

Năm nao cũng nhận “vẫn tươi ngời”
Xướng họa thơ Đường gửi khắp nơi.
Chưa thấy “người yêu” chàng kết ngãi
Phải chăng “tình cũ” bạn quên lời...
Sáu lăm mới tuổi... còn hay héo?
Mấy chục xuân vừa... có được tươi?
Bằng hữu thi nhân hằng mến mộ
Đã ai ngỏ ý... duyệt thơ đời...!?

Vũng Tàu, 26-4-2020
CẨM PHÚ


Bài họa 23:
Mừng tuổi sáu mươi

Phố biển trời trong tỏa ánh ngời
Vũng Tàu gió nhẹ thoảng nơi nơi.
Hướng về Hà Tĩnh, chào năm mới
Đất mẹ yêu thương, gửi mấy lời.
Sáu bốn xuân hồi, môi đỏ rói
Tuổi thì đang trỗi, má hồng tươi.
Hồn thơ kết nối anh em tới
Con cháu vây quanh, đẹp nhất đời.

NGUYỄN HẢI ĐĂNG (Đà Lạt)


Bài họa 22:
Tuổi sáu mươi tư

Kể chi miễn được tiếng danh ngời
Giao hảo bạn bè mãi khắp nơi.
Đủ chữ mượt mà, gieo thắm ý
Thấu từ rực rỡ, nở vang lời.
Trước nhà giữ trọn, tâm thơm thảo
Ngoài ngõ tỏa hương, dạ tốt tươi.
Những mến xa gần, thơ nảy tặng
Sáu tư vẫn trẻ, đẹp hoa đời...

Làng Xuân, 11-3-2020.
VŨ LỰU


Bài họa 21:
Mừng sinh nhật Hồng Vinh

Sáu tư vẫn khỏe mạnh duyên ngời
Xướng họa tao đàn khắp mọi nơi.
Lục bát ngôn từ trao vạn chữ
Đường thi luật ngữ tỏa ngàn lời.
Làng quê hạt giống gieo mầm đẹp
Phố thị con tằm nhả kén tươi.
Bạn hữu xa gần, say ngưỡng mộ
Miền quê để lại tiếng lưu đời.

TP Vinh, 08-3-2020.
NGUYỄN VIẾT LINH


Bài họa 20:
Sáng giá lưu đời

Sáu tư xuân sắc sáng ngời ngời
Thi phú đa tài tỏa khắp nơi.
Chải chuốt ngôn từ tròn mọi nghĩa
Dùi mài ý tứ vẹn muôn lời.
Gia đình hạnh phúc luôn hồng thắm
Tổ quốc vinh quang mãi xanh tươi.
Bạn hữu sum vầy yêu mến mộ
Hồng Vinh sáng giá để lưu đời.

PHẠN VĂN ƠN (Nam Định)


Bài họa 19:
Sinh nhật mãi vui

Sáu tư tuổi đẹp dáng luôn ngời
Vững chắc câu từ tỏa khắp nơi.
Lục bát, Đường thi... hòa trọn nghĩa
Thất ngôn, tứ tuyệt... đối tròn lời.
Xuân về gió quyện bờ môi đẫm
Hạ đến mây vờn lối nhụy tươi.
Vọng cả vườn thơ làn điệu thắm
Hồng Vinh chúc bạn mãi yêu đời...

Gia Lai, 05-3-2020.
TRẦN TRỌNG TRIẾT


Bài họa 18:
Mừng nữ sĩ Hồng Vinh

Sáu tư xuân sắc vẫn ngời ngời
Phái đẹp thèm thuồng khắp chốn nơi.
Thi phú ngày đêm hồn tỏa sáng
Thơ văn sáng tối nhạc vang lời.
Giao hoan bạn hữu càng thân ái
Xướng họa ba miền mãi thm tươi.
Nữ sĩ Hồng Vinh vùng đất học
Sáu lăm tuổi hạc sống yêu đời.

TRẦN QUỐC HÓA (TP VINH)


Bài họa 17:
Sáu mươi tư mùa hoa mai

Đường xuân vẫn tỏ đẹp ngời ngời
Lục bát Đường thi trải khắp nơi.
Kiến thức vững vàng tô mỗi nét
Văn chương chau chuốt điểm bao lời.
Tình nghiên hồn bút thêm trong sáng
Nghĩa bạn duyên thơ mãi đẹp tươi.
Như biển Vũng Tàu tung cánh sóng
Tự hào Hà Tĩnh tỏa trang đời...

HOÀI LINH (Hà Nội)


Bài họa 16:
Tuổi sáu mươi tư

Sáu tư duyên dáng nước da ngời
Sánh bước cùng thơ diễn khắp nơi.
Ươm điệu dân ca thành bản nhạc
Cấy câu ví dặm họa thanh lời.
Dưỡng nhà văn hóa luôn tiêu biểu
Xây tổ luân thường mãi đẹp tươi.
Nội ngoại tương phùng tình xã hội
Áo tơi – đất Vũng tạc nên đời...

CAO LÃNH HÙNG (Nghệ An)




Bài họa 15:
Hoa Cúc

Đóa Cúc vào thu sắc rạng ngời
Hoàng hoa lộng lẫy khắp nơi nơi.
Đường thi Lục bát nồng trao ý
Hào kiệt thi nhân quyến ngỏ lời.
Thượng uyển đài trang hồng vẻ ngọc
Gia trung bằng hữu thắm màu tươi.
Dặm chiều thanh thản cùng thơ phú
Tỏ mặt anh thư vọng tiếng đời...!

Sài Gòn, 20-02-2020.
NGUYỄN KHOAN


Bài họa 14:
Đẹp mãi đời

Lục thập tứ xuân nét vẫn ngời
Giao lưu thi phú khá nhiều nơi.
Lung linh hình tượng trau câu chữ
Bóng bảy tứ thơ chuốt ý lời.
Nhân cách thanh cao tình cảm đượm
Tâm hồn trong sáng nụ cười tươi.
Chúc em tuổi mới nâng tầm bút
Tô điểm văn chương đẹp mãi đời.

HOÀNG TẤN ĐẠT (Vũng Tàu)


Bài họa 13:
Nghĩa đồng sinh chung nhà họ Nguyễn

Bát cú giao lưu tỏa rạng ngời,
Phòng – Vinh, họ Nguyễn trải muôn nơi.
Tình thơ bạn xướng gieo ngàn ý,
Nghĩa bút tớ trao ngỏ vạn lời.
Sáu bốn đồng sinh lòng mãi nhớ,
Cùng năm con khỉ dạ nào vơi.
Thi đàn khởi sắc bừng non nước,
Tuyển tập thơm trang để lại đời.

NGUYỄN VĂN PHÒNG (Nha Trang)


Bài họa 12:
Nửa gánh hồng nhan…

Sáu tư sắc ngọc mãi xuân ngời
Đối vận giao hòa tỏa khắp nơi.
Nhóm bạn tháng ngày vui thỏa trí
Tình phây sớm tối giữ khiêm lời.
Dòng xưa lối cũ chân chưa mỏi
Nắng nỏ mưa dầm nét vẫn tươi.
Nửa gánh hồng nhan ngùi phận số
Rung rinh nhịp bút nở hoa đời.

Tú Râu PHẠM XUÂN KHU (TP Bà Rịa)


Bài họa 11:
Vẫn ngời xuân...

Lục tuần lẻ bốn dáng xuân ngời
Tâm huyết thơ ca học đến nơi.
Trí tuệ thông minh tài ứng khẩu
Văn chương tỏa sáng đẹp bao lời.
Yêu thương cuộc sống tình tha thiết
Quý mến cháu con nghĩa thắm tươi.
Huynh đệ giao lưu luôn gắn bó
Miệt mài sáng tác phú lưu đời...

DƯƠNG CÔNG VŨ (Nam Định)


Bài họa 10:
Trái cấm nhà ai?

Xế chiều sao giữ nét xuân ngời?
Hương sắc thơm lừng tỏa khắp nơi.
Ý đẹp trong thơ luôn trọn ý
Lời hay giọng hát cất vang lời.
Khuôn trăng đầy đặn lòng nhân ái
Yểu điệu thanh tân giữ nét tươi.
Trái cấm còn treo chờ bạn nếm
Sáu tư xuân sắc vẫn yêu đời.

VŨ TRỌNG HOÀN (Hải Dương)


Bài họa 9:
Mộng biếu đời

Nuộc xướng mần răng vận chữ “ngời”
Nhôông mồ nỏ chộ kiếm trăm nơi.
Sáu mươi bốn lẻ tui mờng tứ
Mấy chục năm son mệ lẩy lời.
Mấn đỏ quét cươi o nhởi nhác
Trốốc xanh cầy rọng ả cười tươi.
Nác chè chát đọi hòa thơ ngái
Thanh thản hồn nhiên mộng biếu đời.

Rạch Dừa, 19-02-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG




Bài họa 8:
Mừng sinh nhật Hồng Vinh

Tuổi đã sáu tư thấy vẫn ngời
Kết giao tình cảm gửi muôn nơi.
Gieo vần Lục bát nghe vừa
Niêm đối Đường thi cũng trọn lời.
Gia thất... Mong rằng luôn khấm khá.
Thi nhân... Chúc mãi đẹp xinh tươi.
Tình thơ, tình bạn luôn đằm thắm
Cứ thế chung vui suốt cuộc đời.

Phú Mỹ, 20-02-2020.
NGUYỄN QUANG BÍCH


Bài họa 7:
Mừng nữ sĩ Hồng Vinh

Dư niên thập lục quả sáng ngời.
Ý đẹp lời hay tỏa khắp nơi.
Bóng bẩy ngôn từ trau trút nghĩa
Dòng thơ nữ sĩ tuyệt muôn lời.
Cuối đời hạnh phúc gì hơn thế
Bạn hữu chân tình thật thắm tươi.
Con cháu xum vầy vui quấn quýt
Thi Đường mãi dệt khúc thơ đời.

PHẠM HẬU (Hà Nội)


Bài họa 6:
Mừng Hồng Vinh

Tuổi đã thâm niên trí sáng ngời
Thi Đường xướng họa gửi ngàn nơi.
Văn chương nhã nhặn bừng câu tứ
Chữ nghĩa thanh tao đượm ý lời.
Muốn ngọn bút thần luôn sắc bén
Mong đài nghiên ấy mãi xinh tươi.
Dòng thơ ngát tỏa hồn thi sỹ
Nhả ngọc phun châu biếu cuộc đời.

TRẦN SỬU (Hà Nội)


Bài họa 5:
Mừng sinh nhật Hồng Vinh

Hồng Vinh sáu bốn tuổi an ngời
Phú vịnh thơ đàm thỏa khắp nơi.
Hợp tứ thanh bình neo thắm cội
Luồn câu hạnh phúc ngỏ hay lời.
Con còn luyến mẹ tâm hoài mới
Cháu vẫn mong bà sắc mãi tươi.
Bạn hữu thương đùa ân đón gởi
Niềm mơ nẻo nghĩa hẹn xây đời.

BÙI TẤN HOÀN (Vũng Tàu)


Bài họa 4:
Mãi vui đời

Hoa niên vẫn giữ nét xuân ngời
Muốn gửi tâm tình đến mọi nơi.
Trải dạ chân thành ươm vạn ý
Hòa tâm gắn quyện kết muôn lời.
Xe vần lục bát cành nhân tỏa
Giũa tứ thơ đường quả nghĩa tươi.
Trọn kiếp con tằm lo rút ruột
Thời gian mặc kệ cứ vui đời.

DANH THƯ (Đà Nẵng)




Bài họa 3:
Mãi thêm ngời

Đường thi tỏa sáng mãi thêm ngời
Xướng họa tao đàn khắp mọi nơi.
Lục bát gieo vần tìm ý đẹp
Thất ngôn niêm luật chọn hay lời.
Sáu tư xuân vẫn còn duyên dáng
Tuổi ngoại lục tuần được thắm tươi.
Hạnh phúc cháu con đầy lộc biếc
Hồn nhiên thanh thản mãi yêu đời.

TRN THANH NGHỊ (Hà Tĩnh)


Bài họa 2:
Tinh thần xua tuổi tác

Sáu tư thấy chị dáng luôn ngời
Vẫn sánh so cùng trẻ những nơi.
Lúc hát đang hoài trong trẻo giọng
Hồi ngâm cứ mãi véo von lời.
Giao hòa bạn, giữ tình trong sáng
Xướng họa thơ, gìn nghĩa thắm tươi.
Chẳng chút trầm tư về độ tuổi
Niềm vui ngát tỏa rõ yêu đời.

Bình Dương, 19-02-2020.
PHẠM QUANG CƯỜNG


Bài họa 1:
Mừng Hồng Vinh tuổi sáu mươi tư

Chiều xuân ánh sáng cứ ngời ngời
Tài giỏi, vững vàng rạng khắp nơi.
Yêu quý đậm đà sâu các nghĩa
Thân thương nồng thắm đẹp bao lời.
Công trình xây dựng vui ngày mới
Giai điệu hát ca thắm sắc tươi.
Con cháu, bạn bè luôn mến mộ
Tiếng thơm năng lực rực trên đời.

Vũng Tàu, 19-02-2020.
Thạc sỹ PHAN VIẾT ĐAN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp, chúc mừng thi sĩ Hồng Vinh bước vào tuổi 65 Nghĩa bạn, tình đời mãi Xuân (28/4/1956 – 28/4/2020).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét