Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

Tâm sự buồn



I.
Nửa vòng nhân thế đếm gian truân
Ô gớm ghê thay cái nỗi buồn.
Hẹn kiếp tan cùng đêm dĩ vãng
Chuyện đời ghen cả chút riêng xuân.
Thơ từ lâu cũng không về nữa
Thì ngóng mà chi nguyệt cuối tuần?
Mong giấc tìm nhau người lạ hỡi…
Chạnh lòng ta quá bóng nhân luân.


II.
Dòng người muôn kẻ mấy ai quen
Điếu thuốc riêng xuân đốm lửa đèn.
Tâm sự vô bờ xa lẫn xót
Chuyện đời hư ảo trắng cùng đen.
Tình đan khói mỏng thành phong nguyệt
Rượu khỏa canh khuya hóa nỗi niềm.
Tự thuở gấm hoa bày vẽ cuộc...
Lịch trình nay đã thấm bao phen.

LÊ TRÍ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét