Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: MỘT THỜI...



Bài xướng:
Một thời...

Xóm Đoài đã hẹn với thôn Đông...
Gửi tặng khăn thêu bốn chữ lồng.
Một dải tơ hồng trên đỉnh núi
Đôi bồ câu trắng giữa tầng không.
“Non sông thống nhất” ngày mơ tháng
“Hạnh phúc trăm năm” dạ nhắc lòng.
Lệ ướm trao nhau thầm ước mộng...
Mai ngày chiến thắng sẽ mừng công.

Vũng Tàu, 28-4-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 5:
Báo công

Tây Nguyên thẳng tiến “hạ” miền Đông
Phá tan ách cá chậu chim lồng”.
Chiến trường xốc tới thầm vơi mộng
Trận địa thương đau mãi xót lòng.
Tiếng súng dậy sông gầm biển cả
Giọng hò vang núi vọng thinh không.
Cựu binh gian khổ đây niềm ước
Thống nhất... tin mừng bạn báo công.

Sài Gòn, 29-4-2020.
NGUYỄN VĂN THÙY



Bài họa 4:
Ngày đó

Buổi tiễn anh đi rộn xóm Đông
Mình trao khăn gối chữ thêu lồng.
Chim câu vội nhắn người thương mãi
Lụa thắm trao ngầm bạn nhớ không...?
Nam Bắc một nhà luôn vững chí
Gia đình hạnh phúc chẳng phai lòng.
Vẫn thầm nguyện ước ngày xum họp
Cả nước reo mừng những chiến công.

Cẩm Khê, 29-4-2020.
TRẦN XUÂN (Phú Thọ)



Bài họa 3:
Khăn tay
(Thoát vận)

Nhớ mãi ngày nào buổi cuối đông
Khăn thiêu thầm gửi trái tim lồng.
Đôi chim giao cánh vờn trên núi
Dải lụa ướm lời thả dưới sông.
Hẹn chữ Quê hương...” còn để dạ
Thề câu Đất nước...” lại ghi lòng.
Tay cày em vững cùng anh góp...
Đại thắng mang về những chiến công.

Vũng Tàu, 29-4-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 2:
nước
(Thoát vận)

Bây giờ cách mạng đã thành công
Hạnh phúc trăm năm những thỏa lòng.
Dịch dã hoành hành chung mặt trận
Hòa bình giữ vững chụm non sông.
Bao ngày vất vả... tình sông núi
Những buổi lao xao... cá chậu lồng...
Chói sáng tinh thần yêu Tổ quốc
Mai chiều hết “giặc sars”... hừng đông.

Yên Phong, 29-4-2020
VŨ HỒNG (Bắc Ninh)



Bài họa 1:
Chờ…

Mới vừa le lói buổi hừng đông
Người đã gửi qua cặp chữ lồng.
Hạnh phúc... chỉ hồng thêu chính giữa
“Hòa bình”... câu trắng lượn trên không.
Lời mong đợi... ấy từng ghi dạ
Câu ước chờ... đây đã tạc lòng.
Toàn thắng trở về xây mộng đẹp
Giữ tình chung thủy, sẽ thành công.

TP Hồ Chí Minh, 28-4-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét