Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Xướng họa: MƯA



Bài xướng:
Gặp mưa

Buổi sáng em về bỗng gặp mưa
Mỏng manh ướt sũng đẹp nơi thừa.
Trên đồi nổi nhũ hồng như lửa
Dưới lạch nhô gò trắng tựa dưa.
Kẻ ngó đào tiên... câu nịnh phứa
Anh nhòm suối lộ... tán lời ưa.
Bao người chững lại tình chan chứa
Ước được bên nàng mãi tới trưa.

Quốc Oai, 23-4-2020.
HOÀNG QUANG SÁNG



Bài họa:
Em về trong cảnh...

Em về trong cảnh ngập trời mưa
Dẫu biết ô che cũng có thừa.
Ướt thm môi hồng phai ánh lửa
Xoăn vòm tóc rối nhạt màu dưa.
Tình đang thắm đượm bên mành cửa
Nghĩa vẫn nồng say dưới bóng dừa.
Hờn dận mà chi còn mấy bữa
Sự đời là hết sáng rồi trưa.

Nghệ An, 25-4-2020.
TRẦN MAI LỘC

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét