Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Quang Sáng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Quang Sáng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

Nhìn trời



Khí hậu năm nay thật khác thường
Lan tràn dịch bệnh lắm tang thương.
Khi thì nắng gắt thiêu công xưởng
Lúc lại mưa to ngập phố phường.
Bọn trẻ gầy mòn đang vất vưởng
Người già ốm yếu lại tai ương.

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Lời của nến

Lược chuyển thành thơ truyện ngắn THEO VẾT XE ĐỔ viết về một sinh viên nghèo, khi nhìn thấy cảnh bon chen, đấu đá, mua danh, bán tước, tham nhũng trong xã hội... Nến phải thốt lên...



1.
Nến thắp buồn vui cháy hết lòng
Mình sầu kẻ khác thỏa niềm mong.
Dù cho lửa táp thân luôn thẳng
Dẫu có lệ rơi dáng khó còng.
Rực rỡ thâu đêm tàn vẫn thắm
Lung linh suốt sáng lụi còn trong.

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Tranh giành...

Thơ vui đề ảnh.




Ghế ơi...!

Không phải ngai vua chẳng dát vàng
Không nòi quý tộc chẳng cao sang.
Quan trường chiếm đoạt đầy tham vọng
Hoạn lộ tranh nhau quá sỗ sàng.
Lót bạc, tiền mua ra sức vét
Che dù, thế tựa phá tan hoang.

Xướng họa: MƯA



Bài xướng:
Gặp mưa

Buổi sáng em về bỗng gặp mưa
Mỏng manh ướt sũng đẹp nơi thừa.
Trên đồi nổi nhũ hồng như lửa
Dưới lạch nhô gò trắng tựa dưa.
Kẻ ngó đào tiên... câu nịnh phứa
Anh nhòm suối lộ... tán lời ưa.

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

Viếng Đồng Lộc



Lịch sử muôn đời mãi ngợi ca
Mười cô gái trẻ giữ sơn hà.
Nguy nan mở tuyến khi bom phá
Gian khổ thông đường lúc pháo qua.
Đạn bắn bao ngày không gục ngã
Mưa dầm suốt tháng vẫn xông pha.

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thơ toàn T



Tuyệt tác trong thơ thấm tới tôi
Từ từ thưởng thức thú trên trời.
Tâm thông tư tưởng trông thanh thản
Trí thoáng tinh thần thấy thảnh thơi.
Tửu Thánh thân trao tình thật thắm
Trà Tiên thương tặng tính thêm tươi.

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Hiu hắt

(Bát thủ vần HH; Bát vỹ IÊU)



Heo hắt tình quê tiếng sáo chiều
Hiu hiu gió lặng thấy cô liêu.
Hân hoan ríu rít bầy chim khiếu
Háo hức vi vu lắm cánh diều.
Hậm hực trong anh tình túng thiếu
Hiền hòa với bạn cảnh tiêu điều.