Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lời của nến. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lời của nến. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Lời của nến

Lược chuyển thành thơ truyện ngắn THEO VẾT XE ĐỔ viết về một sinh viên nghèo, khi nhìn thấy cảnh bon chen, đấu đá, mua danh, bán tước, tham nhũng trong xã hội... Nến phải thốt lên...



1.
Nến thắp buồn vui cháy hết lòng
Mình sầu kẻ khác thỏa niềm mong.
Dù cho lửa táp thân luôn thẳng
Dẫu có lệ rơi dáng khó còng.
Rực rỡ thâu đêm tàn vẫn thắm
Lung linh suốt sáng lụi còn trong.

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Lời của nến



Nến thắp buồn vui cháy hết lòng
Mình sầu kẻ khác thỏa niềm mong.
Dù cho lửa táp thân luôn thẳng
Dẫu có lệ rơi dáng khó còng.
Rực rỡ thâu đêm tàn vẫn thắm
Lung linh suốt sáng lụi còn trong.