Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: SỰ NGHÈO



Bài xướng:
Sự nghèo

Chỉ ngán cho tôi cái sự nghèo
Đói cơm rách áo mãi đi theo.
Bao năm mưa rét tràn thân phận
Một nỗi sương sa phủ bọt bèo.
Cứ muốn trừ sâu cây tốt đẹp
Còn mong gạn đục nước trong veo.
Có ai hiểu thấu người lao khổ
Trèo núi bao nhiêu vượt mấy đèo...!

Vũng Tàu, 01-5-2020.
DUY TIẾN



Bài họa 2:
Không nghèo

Chớ nên buồn nhé phận đâu nghèo
Giàu nghĩa trọng tình... Ối kẻ theo.
Đời bớt sân si... vơi gánh nghiệp
Mình buông chấp ngã... nhẹ vun bèo.
Sâu nhiều siêng bắt cây xanh mãi
Ngọc đục chăm mài vẫn sáng... veo.
Những ai sướng được như thầy nhỉ…?
Đá mềm chân cứng ngán chi đèo.

TP Hồ Chí Minh, 01-5-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa 1:
Sự nghèo

Ngán chi nghèo bạc, ngán chi nghèo...
Chỉ sợ “nghèo Tâm Đức”... bám theo.
Có bạn đồng Tâm tiêu nghiệp chướng
Nhiều tiền thất Đức lụi thân bèo.
Chi bằng Tâm tịnh thầm qua ải
Khởi niệm Đức tu khổ vượt đèo.
Tích Đức rèn Tâm – người có hiểu
Còn mong gạn đục nước trong veo.”

Vũng Tàu, 01-5-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét