Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: TỰ TÌNH THƠ



Bài xướng:
Tự tình thơ

Thơ phú xem chừng lợi mấy đâu
Suốt ngày suy nghĩ rối bung đầu.
Hồn thơ bay bổng dăm ba chữ
Niêm luật buộc ràng bảy tám câu.
Tốn rượu tốn trà vui bỏ việc
Hao tiền, hao bạc chuốc thêm sầu.
Già rồi cơ hội còn đâu nữa
Mượn bút quên dần chuyện bể dâu.

Ngọc Anh LÊ ĐÌNH DỰC (TX Phú Mỹ)



Bài họa 3:
Làm dâu

Tình thơ thuở ấy hỏi còn đâu
Suy nghĩ làm chi mãi nặng đầu.
Vất vả một thời thêm mấy chữ
Say mê bao chặng được vài câu.
Tù và réo rắt càng nhiều việc
Hàng tổng mưu mô lại nặng sầu.
Nếu biết mai ngày còn thế nữa
Ai thèm vương vấn cảnh làm dâu.

Vũng Tàu, 25-3-2019.
DIỆP BÌNH



Bài họa 2:
Tự tình thơ

Thơ mình nặng gánh bõ bèn đâu
Cũng gọi là duyên thuở mới đầu.
Hứng chuyển tình xanh vào một cõi
Say tìm ý đẹp mở vài câu.
Hòa theo sóng biển ngào men ngọt
Để dõi trời mây phá cuộc sầu.
Hạnh phúc êm đềm hay bão đổ
Thân tằm rút ruột thỏa lòng dâu.

DUY TUẤN (Bình Dương)



Bài họa 1:
Tự tình thơ

Văn chương mấy nẻo có gì đâu
Mượn bút đề thơ buổi dạo đầu.
Hồn thả vàng mây vờn chút gió
Để tình vạn kỷ mộng tìm câu.
Ngắm trăng nghiêng ngả ai còn nhớ
Cái thuở ban sơ một giấc sầu.
Trần thế trao chi từng nét chữ
Ba đào há dễ giữa ngàn dâu.

TRĂNG KHUYẾT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét