Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Khắc Khoan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Khắc Khoan. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: NÓI THẦM...



Bài xướng:
Nói thầm...

Chỉ nói thầm thôi nhớ giữ lời
Đừng đem chuyện phiếm giả làm rơi…
Thương nhau mới tỏ tình khai hứng
Quý bậu nên mài chữ ghép chơi.
Bút trổ tài văn sâu nghĩa cả
Thơ khai giỏi luận rõ tâm ngời.

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: NHỚ NGÀY XA TRƯỜNG



Bài xướng:
Nhớ ngày xa trường

Ai sẻ giùm tôi một chén sầu
Thời thơ ấu cũ trốn về đâu!?
Bao lần gặp lại mùa hoa ấy
Một thuở mang theo kỷ niệm đầu.
Để nhớ vần thơ lưu sắc phượng
Còn thương cuốn vở đọng hàng châu.

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: BẤT CHỢT



Bài xướng:
Bất chợt

Cái thú tang bồng cũng đứt hơi
Sông hồ cứ ngỡ cảnh nhàn chơi.
Bông hồng xuân muộn âm thầm nở
Đóa cúc thu chiều lặng lẽ rơi.
Rượu nhấp canh tàn tình khắc khoải
Vần ngâm cuộc vãn ý chơi vơi.

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

Xướng họa: GỬI



Bài xướng:
Gửi

Ai về chốn cũ đấy người ơi!
Thương nhớ cho nhau gửi một lời.
Mưa nắng đã nhiều tình vẫn nặng
Khổ đau dẫu lắm nghĩa nào vơi.
Chùa xưa chuông vọng chiều muôn thuở
Cảnh cũ rêu phong nếp vạn đời.
Cha mẹ khuất rồi sương khói phủ
Quê nhà cách biệt lệ sầu rơi!

KHẮC KHOAN

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: TÌNH THU



Bài xướng:
Tình thu

Se lạnh heo may xác lá rơi
Ngưu Lang – Chức Nữ, thắm nồng phơi.
Trăng treo tán lá vươn đầu núi
Sáo thoảng sườn non vọng cuối trời.
Anh gửi niềm thương tình khắc khoải
Em trao nỗi nhớ dạ buông lơi.
Thu về mộng đẹp tình vương vấn
Ngóng đợi mưa ngâu mát lạnh người.

HỒNG VINH