Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: RU MÙA ÁI DIỄM

 

Bài xướng:

Ru mùa ái diễm

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Yêu kiều thục nữ sáng mùa đông

Buổi nọ vườn xinh trỗi nắng hồng.

Bãi cuối em ngồi đan cảnh mộng

Non đầu gió quyện khởi lời mong.

Dồn thương mãi đợi bên bờ sóng

Gợi nhớ hoài ươm giữa nẻo đồng.

Lấy những ân lành ru giọng bổng

Cho niềm ái diễm đẹp ngời trông.

BÙI TẤN HOÀN

 

 

Bài họa 2:

Vạt nắng ngày đông

 

Vẫn ấm trong lòng dẫu tiết đông

Em như vạt nắng trải sân hồng.

Cho mây ửng sáng đầy mơ vọng

Để gió ru nồng đượm nhớ mong.

Thuở nọ triều dâng đời dậy sóng

Ngày nay dạ ủ phấn vương đồng.

Niềm vui chắp cánh hồn bay bổng

Giũ bỏ u sầu hết ngóng trông.

TP Bà Rịa, 19-01-2021.

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

 

 

Bài họa 1:

Duy nòi giống

 

Gái đảm đang chàng nỡ phụ công?

Niềm ân ái mặn chả thêm nồng.

Đêm thường khắc khoải tình vương mộng,

Buổi lại âm thầm ngãi vấn mong.

Giũ tiếng eo sèo cho hồn bổng,

Trao lời nhắc nhở đặng tâm bồng.

Phòng loan rạng rỡ ươm nòi giống,

Hạnh phúc đong đầy khỏi mãn trông.

TÔN TUẤN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét