Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: TRÉO NGOE

 

Bài xướng:

Chẳng là ngoe

 

Thơ Đường mới tập nẩy vần oe

Đã tưởng là trăng... hóa lập lòe.

Tỏ nghĩa văn bình, câu sáng tặng

Êm tình chữ luận, ý hồng khoe.

Mừng vui diễn đọc như chèo bẻo

Rộn rã bình ngâm tưởng chích chòe.

Cứ trải lòng thơ cùng bạn hữu

Xin lời giúp dậy... chẳng là ngoe...!

Thanh Hóa, 26-01-2021.

NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ

 

 

Bài họa 6:

Mát lòng ngoe

 

Tập làm thơ luật mới o oe

Khiêm tốn trình làng chả dám lòe.

Gửi tới phương xa cho bạn biết

Lưu vào trang mạng tự mình khoe.

Câu từ chưa vọng như chàng khiếu

Ý tứ còn nhem tựa chú chòe.

Ấy vậy ối người luôn nhắc nhớ

Làm cho bản ngã mát lòng ngoe.

Thanh Ba, 27-01-2021.

PHẠM ĐÌNH LẠN

 

 

Bài họa 5:

Giọng nói trẻ thơ

 

Lúc mới chào đời bé khóc oe

Nghe sao dạ sướng mẹ không lòe.

Nhìn con úp lật không vội tỏ

Thấy bé nhoai bò chửa dám khoe.

Bập bẹ câu từ như tiếng sáo

Bi bô giọng nói giống chim chòe.

Lên ba tập tọe dăm ba chữ

Có trật nhưng mà chẳng tréo ngoe.

Trảng Bom, 27-01-2021.

VŨ NGỌC TRỪU

   


Bài họa 4:

Giọng mùa xuân

(Ngũ độ thanh)

 

Thảo muội vùng Thanh đã xướng… Oe!

Bài thơ chuẩn quá – sợ chi lòe (?)

Hào hoa kết nghĩa không gì ngại

Nhã nhặn giao tình chẳng dám khoe.

Để những lời hay cười, thích dạo

Cho ngàn ý đẹp nhẩy, đùa ngoe.

Nàng như đã gửi về phương Bắc

Giọng Iểng cùng Oanh lẫn Chích chòe…

Chương Mỹ, 27-01-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 


Bài họa 3:

Rõ tréo ngoe

 

Thiếu nữ ra đường chớ m oe

Có ai ngực lép... ngại câu lòe...

Lên xe lướt nhẹ rung rinh tỏe...

Cầm lái lộn vòng lắt lẻo khoe...

Cảnh sát giơ còi thôi chọc chọe

Thanh tra hỏi giấy lại chơi chòe.

Trước sau như một rơi làn khóe

Chỉ tại văn bằng... tréo ngoe...!

Vũng Tàu, 26-01-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 2:

Đỡ tréo ngoe

 

Khấp khởi thi Đường nối vn oe

Rằng đây Chị Cả... ngán chi lòe.

Hỏi nàng Thanh Hóa răng còn khỏe...?

Yêu đất Hàm Rồng mắt nỏ khoe...!

“Rau má” đây chàng thôi chĩnh chọe

“Trấy thơm” phần Nụ chớ châm chòe.

Niêm, vần, đối ngẫu thêm tòe lóe

Họa góp đôi dòng... đỡ tréo ngoe...!

Vũng Tàu, 26-01-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Ngo ngoe

 

Vần gì chả chọn lại là oe

Xướng họa giao lưu chẳng ngại lòe.

Bảy chữ phun châu, e ấp đố

Tám dòng nhả ngọc, ngại ngùng khoe.

Dăng ng ngõ trúc này cô Nguyệt

Vắt vẻo cành tre nọ chú Chòe.

Lão giả điền viên, hoa bút trổ

Vui cùng thi hữu cũng ngo ngoe...!

Hà Nội, 26-01-2021.

LÃO BẦN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét