Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Bích Nụ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Bích Nụ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: SANG HÈ

 

Bài xướng:

Sang hè

(Ngũ độ thanh)

 

Tàn xuân cuốc gọi chuyển sang hè

Rộn rã cây vườn trải tiếng ve.

Đã độ thành niên tròn quả sấu

Theo mùa hợp tháng trĩu cành me.

Nồm nam tụ thổi nâng diều sáo

Nắng dịu khi nằm ngả chõng tre.

Thả tứ du hồn cho mãi gợi

Môi hồng nũng nịu chốn phòng the!

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: MÒ CUA


Bài xướng:

Có đâu hàng

 

Lom khom vén cỏ bới tìm hang

Bùn nhoét mu cua lại chạm càng.

Ruộng trũng dập dòm tay thọc tới

Bờ ngăn hấp háy mắt nhìn sang.

Chổng mông cao thấp theo đà thuận

Xoạc cẳng ra vào lại xoáy ngang.

Nện... nghĩ chày to trong cối bự

Nồi riêu ngon ngọt... có đâu hàng?!

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: TRÉO NGOE

 

Bài xướng:

Chẳng là ngoe

 

Thơ Đường mới tập nẩy vần oe

Đã tưởng là trăng... hóa lập lòe.

Tỏ nghĩa văn bình, câu sáng tặng

Êm tình chữ luận, ý hồng khoe.

Mừng vui diễn đọc như chèo bẻo

Rộn rã bình ngâm tưởng chích chòe.

Cứ trải lòng thơ cùng bạn hữu

Xin lời giúp dậy... chẳng là ngoe...!

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: NỐI NHỊP TRÁI TIM

Quý tặng chị cả Bích Nụ & cô nương Lan Lê.

  

Bài xướng:

Nối nhịp trái tim

 

Việt Trì – Thanh Hóa ngỡ đâu xa

Bích Nụ – Lan Lê kết một nhà...

Đất Tổ quê nàng vui xướng họa

Hàm Rồng xứ chị khoái đàn ca.

Giọng hò Sông Mã còn vang mãi

Làn phách Ghẹo Xoan cứ vọng hòa.

Phây-búk cùng nhau mình nối nhịp

Lạc Hồng thắm đỏ trái tim ta...

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: TRỐNG LÀNG

 

Bài xướng:

Trống làng

 

Xem ra cái trống cũng ưa hài

Cứ ngửa trơ ra lại tưởng oai.

Lúc khóc người ta khen nhịp giỏi

Khi ca lắm kẻ nói chầu tài.

Tùng tung cũng chỉ do da mặt

Cắc cụp nương nhờ ở xoắn đai.

Chẳng lạ xưa nay từng vẫn thế

Mai này nát bét có bằng ai.

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: BẮN TIN

 

Bài xướng:

Bắn tin

 

Rét quá... su su rụt cả vòi

Chàng đi buôn lửa thế là toi.

Mâm cơm nguội ngắt lòng không đợi

Bộ mặt nóng ran dạ lại đòi.

Dạo ấy tham tài chim thích hót

Bây giờ chán sắc bướm không coi.

Anh nào pháp ấn cao tay giúp

Muốn nổ mà sao pháo tịt ngòi...?!

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: TĨNH LẶNG

  

Bài xướng:

Tĩnh lặng

 

Mất tiền, mất của – lại làm ra

Danh dự tiêu tan mới hiểu là...

Chữ Đức thầm tu đà ngó lại

Câu Hòa khéo chọn mới nhìn xa.

Trông lên lạc cảnh tình phơi phới

Ngẫm tới vườn thơ ý mặn mà.

Tĩnh lặng trong lòng vui khấp khởi

Yên bình lắng đọng trái tim ta.

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

Xướng họa: THỬ XEM

 

Bài xướng:

Thử một keo

 

Hãy ngắm xem này lủng lẳng... treo

Vỏ màu tím biếc tựa hoa bèo.

Vươn tay quờ xuống khi mình níu

Xoc cẳng dướn lên lúc tớ trèo.

Nức mũi nấu xào – thương bạn đói

Lành tâm tật bệnh – giúp người nghèo.

Tiểu đường, mỡ máu... xa rời hết

Ngạo nghễ trên giàn... thử một keo?!

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: THỬ SỨC


Bài xướng:

Đường thi

 

Tớ đang thử sức với thơ Đường

Đánh vật đêm ngày vợ xót thương.

Câu chữ loay hoay  gà mắc tóc

Ngôn từ ngắc ngoải – chó nhằn xương.

Bằng bằng trắc trắc sao ma m

Luật luật niêm niêm thật khó lường.

Thi bệnh cơ man nào nhớ xuể

“Dẫu lìa ngó ý vẫn còn vương.

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: TẮM



Bài xướng:
Tắm

Trưa hè bỗng thấy nóng như rang
Sẵn nước giai nhân tắm vội vàng.
Để lửng quần đen lo ngắm trộm
Buông hờ yếm trắng sợ nhòm sang.
Đôi gò ẩn hiện khoe đôi chút
Một lạch kín bưng chẳng lộ hàng.

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: HỌC VIẾT THƠ ĐƯỜNG



Bài xướng:
Học viết thơ Đường

Thơ Đường khó viết phải không anh?
Chưa đúng luật niêm chắc chẳng thành.
Lỗi bệnh rập rờn nơi biển biếc
Câu từ thấp thỏm chốn trời xanh...
Những mong thầy giỏi luôn vun gốc
Càng muốn bạn hay mãi tỉa cành.

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Thơ Đường luật

“Ngôn từ trau chuốt điệu du dương
Tao nhã uyên thâm thể luật Đường”.
Rộn rã tứ khơi mong trỗi sắc
Êm đềm vần trải đợi dâng hương.
Kết tìm sâu đậm niềm nhung nhớ
Đối ngẫu tràn trề nỗi vấn vương.

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: TÀN Y



Bài xướng:
Tàn y

Một mảnh tàn y bấy dặm đường
Mái đầu giờ đã điểm pha sương.
Từng qua biết mấy cơn hưng phế
Đã trải bao nhiêu cảnh đoạn trường.
Ngọn khói lam chiều da diết nhớ
Con đò cố lý ngậm ngùi thương.

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: TỰ SỰ



Bài xướng:
Tự sự

Thêm một xuân vui với cuộc đời
Đi gần tới đỉnh... bạn lòng ơi!
Đã hơn bảy chục mùa mai nở
Ước tiếp ba mươi vụ lá rơi.
Lắm buổi ngâm bình... thêu nghĩa thắm
Nhiều khi xướng họa... dệt tình ngời.
Tu tâm Mỹ – Thiện – Chân ngày tháng
Đức gốc, Nhân vườn... ắt chẳng vơi!

Thanh Hóa, 02-2018.
NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: ĐỀN HÙNG



Bài xướng:
Đền Hùng
(Bát vĩ đồng âm)

Đền Hùng ngự ở giữa rừng cây
Gió quyện hương thơm cảm xúc đầy.
Đất Tổ ngàn năm còn sáng đấy
Quê Cha vạn thuở vẫn ngời đây.
Như Rồng dũng mãnh luôn vươn dậy
Tựa Phượng uy hùng mãi dựng xây.
Danh bất hư truyền con cháu thấy
Muôn đời núi Lĩnh áng hồng mây.

Phú Thọ, 22-02-2018
LẠI THỊ VIỆT HÀ