Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: TRỐNG LÀNG

 

Bài xướng:

Trống làng

 

Xem ra cái trống cũng ưa hài

Cứ ngửa trơ ra lại tưởng oai.

Lúc khóc người ta khen nhịp giỏi

Khi ca lắm kẻ nói chầu tài.

Tùng tung cũng chỉ do da mặt

Cắc cụp nương nhờ ở xoắn đai.

Chẳng lạ xưa nay từng vẫn thế

Mai này nát bét có bằng ai.

LÊ GÁI (Thanh Hóa)

 

 

Bài họa 3:

Chẳng trách ai

 

Cái trống xem qua thật hài

Thúc chàng xung trận thật hùng oai.

Khi trong nhà đám cầm canh giỏi

Lúc ở đình quê giữ nhịp tài.

Vọng tiếng lan xa nhờ chắc nịt

Vang hồn tỏa khắp bởi nguyên đai.

Chường ra bản mặt... xưa nay thế

Nát thủng quăng vườn chẳng trách ai.

 

Phú Thọ, 20-12-2020

NGUYỄN CÔNG ĐẮC

  


Bài họa 2:

Nỡ trách ai...?!

 

Mặt trống xưa nay vốn dĩ... hài

Ln hồi thúc giục thích giương oai.

Cắc tùng trẻ khóc người rơi lệ

Bung bụp già đưa kẻ tiếc tài...

Âm vọng do thằng luôn giữ néo

Tiếng trầm bởi đứa vẫn căng đai.

Lúc buồn cũng đánh, vui càng đánh

Nát mặt anh hùng... nỡ trách ai...?!

Vũng Tàu, 20-12-2020.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 1:

Liệu oán ai

 

Thế thái... xem ra cũng quá hài

Luôn phè bản mặt ngẫm là oai.

Hội chèo tùng cắc... gieo cười hão

Đám viếng cụp tung... giả khóc tài.

Vang vọng nhờ người khôn buộc trống

Âm trầm do kẻ khéo choàng đai.

Một thời... bị đánh cho rời rã

Tang vỡ da chùng... liệu oán ai?!

Thanh Hóa, 20-12-2020.

NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét