Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: CHỨ SAO…!

  

Bài xướng:

Chứ sao…!

 

Nát giỏ còn bờ tre(*) chứ sao

Giọng ai thỏ thẻ tự hôm nào...!?

Bỗng nghe tiếng cỏ như xào xạo

Lại thấy lời em vẫn ngọt ngào.

Chỉ có tịnh tâm lòng mới hiểu

Rằng chưa quyết ý mợ đâu vào.

Giữ lề rách áo mình khâu vội

Nát giỏ còn bờ tre” chứ sao...!

(*) Tác phẩm sắp đặtNát giỏ còn bờ tre của nghệ sĩ Trung Nghĩa.

Vũng Tàu, 23-12-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 2:

Thật sao

 

Uống nước nhớ nguồn chớ hỏi sao

Cổ nhân đã dạy tự khi nào...!?

Công thầy nghĩa bạn ngời trong trẻo

Ơn mẹ tình cha thấm nghẹn ngào.

Hạt giống nảy mầm nhờ đất ẩm

Niềm nhân khởi tuệ bởi đầu vào.

Trước sau chỉ một... thầm ghi nhớ

Uống nước nhớ nguồn chớ hỏi sao.

Thanh Hóa, 04-01-2021.

NGUYỄN ĐỨC HIỀN

 

  


Bài họa 1:

Giữ lề

 

Giấy rách giữ lề đúng thật sao

Lời cha dạy dỗ mới ngày nào...!?

Để người khắc cốt câu vàng lãnh

Nên bạn ghi lòng ý bạc trao.

Sóng gió vượt qua dần thấu hiểu

Phong ba nếm trải đã dầm vào.

Người xưa tổng kết cần lưu giữ

Giấy rách giữ lề đúng thật sao...!?

Phú Thọ, 23-12-2020

NGUYỄN CÔNG ĐẮC

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét