Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: VẪN CÒN EO

 

Bài xướng:

Vẫn còn eo

 

Vào xuân náo nức, tiếng hò reo

Sân khấu ngân nga, giọng hát chèo.

Cậy giỏi làm cơm, nhiều chị tới

Thi tài cướp phướn, lắm anh theo.

Con mua pháo nổ, vừa tan biến

Thóc bán mùa qua, đã hết vèo.

Hội đến vui chơi, cho thật khoái

Dù rằng cuộc sống… vẫn còn eo.

Sài Gòn, 21-12-2020.

VŨ THỦY

 

 

Bài họa 3:

Hết cảnh xoay lần...

 

Đấu vật thôn Đoài khấp khởi reo

Còn mong ghé cảng ngắm bơi chèo.

Thơ Đường đối luật mời gieo xướng

Lục Bát nương vần cứ họa theo.

Thoải mái đùa xuân, người bước vội

Xôn xao mừng hội, tuổi bay vèo.

Mặc đời đông mãn chào năm mới

Hết cảnh xoay lần... dẫu có... eo...!

Vũng Tàu, 23-12-2020.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 2:

Hội vật làng ta

 

Khắp xã ngoài thôn rộn tiếng reo

Trưa nay đấu vật tối xem chèo.

Bao nàng bẽn lẽn bồng em tới

Mấy chú ngang tàng kéo gái theo.

Trống điểm thua ngang tay bị khóa

Loa kêu thắng cuộc đá tung vèo.

Bây chừ chẳng có mà xem nữa

Nhớ nhất đi vòng để ngắm eo.

Trảng Bom, 22-12-2020.

VŨ NGỌC TRỪU

 

 

Bài họa 1:

Dáng eo

 

Xuân đến rộn ràng tiếng hát reo

Thuyền đua sóng vỗ mải mê chèo.

Làng trên mở hội anh chưa tới

Xóm dưới tưng bừng chị ngóng theo.

Trăng sáng lưng trời mây lả lướt

Hoa tươi thắm lá gió lay vèo.

Thiên nhiên cảnh đẹp dường thêu vẽ

Nhìn ngắm cô nàng đỏm dáng eo.

TX Phú Yên, 22-12-2020.

NGÔ CHÍ TUYỂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét