Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Xướng họa: ĐI TU

 

  

Bài xướng:

Đi tu

Tặng ni sư Diệu Liên và Phật tử chùa Khánh Lâm.

 

Phận người... trai gái mến thương ơi!

Thỏa nguyện chân tu đẹp lẽ đời...

Cửa Phật già lam thường vẫn đợi

Chân trời thiên lý đặng vui chơi.

Thanh cao, hỷ xả – đường đi tới

Bác ái, từ bi – chốn gọi mời.

Vạn lạc tròn đầy Duyên ước khởi

Khiêm nhường đức hạnh, khổ đau vơi.

Vũng Tàu, 23-12-2020.

NHẬT MINH

 

 

Bài họa:

Hoàn tục

Đường đua khúc khuỷu đầy gian khổ/ Ối kẻ buông cờ bỏ cuộc chơi...

 

Tiếng sét ái tình cứ gọi: - Ơi…!

Lòng tu vẫn vẩn sắc hương đời.

Sân si mõ ngớt lân la đợi

Ái ố kinh ngừng lả lướt chơi.

Lúc mộng ba bề bầy quỷ tới

Khi mơ bốn hướng lũ ma mời.

Đường tu gửi áo đành khai khởi

Bởi nỗi tham lòng chẳng vợi vơi.

Vũng Tàu, 24-12-2020.

NGUYỄN THANH BÌNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét