Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: GỞI HOÀNG YẾN

  

Bài xướng:

Gởi Hoàng Yến

 

Nô-en Hoàng Yến có lời mời

Chồng vợ song hành ghé đến chơi.

Xứ Bắc mồi ngon xơi tức bụng

Phương Nam rượu xịn uống mềm môi.

Tình thơ đồng cảm không vơi ý

Nghĩa bạn tri âm khó cạn lời.

Phú Mỹ… Giao Văn mời tái ngộ

Hiền huynh, ái đệ ghé nhà chơi...!

Vũng Tàu, 22-12-2020.

LÊ GIAO VĂN

 

 

Bài họa 2:

Sang thôi

 

Biết vậy... Giao Văn có ý mời

Thì ta chuẩn bị quyết sang chơi.

Thịt dê cơm trắng xơi ngon miệng

Rượu đế men nồng hẳn ấm môi.

Còn muốn chàng trai bình mấy chữ

Rồi mong người đẹp tỏ đôi lời.

Chắc là hoan h vui gia đạo

Xe Tiến tưng bừng đến tận nơi.

Vũng Tàu, 23-12-2020.

VŨ DUY TIẾN

  


Bài họa 1:

Tình bạn

 

Đón bạn hòa thơ quý trọng mời

Ta mình sum họp thỏa lòng chơi.

Trà xanh nâng chén thơm ngon miệng

Rượu cúc trao tình ngát chạm môi.

Gái lịch tươi cười vui ngỏ ý

Trai thanh niềm nở nói bằng lời

Vũng Tàu xin hẹn tuần sau tới

Phú Mỹ bắt tay... sẽ đến chơi.

Vũng Tàu, 22-12-2020.

HOÀNG YẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét