Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: ẨN HỌA

  

Bài xướng:

Ẩn họa

 

Trăm nghề vạn kế hiểm tìm chơi

Thiện ý tâm trung được mấy người.

Nọ cá phàm ăn thành mắc lưỡi

Kìa chim dại bẫy hóa sa mồi.

Lòng tham ít nghĩ điều nhân quả

Kế độc lười suy chữ luật trời.

Dưới miếng ngon thường hay ẩn họa

Đừng ham... tổn đức, hại danh đời.

TP Bà Rịa, 23-12-2020.

PHẠM LONG SƠN

 

 

Bài họa 2:

Một cách rèn thân

 

Lựa chữ đan vần một kiểu chơi

Còn hơn nhậu nhẹt lắm hư người.

Dù đang tất tưởi luôn hoài sướng

Dẫu mãi lòng thòng cũng rất vui.

Háo hức từng khi xuôi gặp ngữ

Say sưa những lúc thuận theo lời.

Vô tư rạng rỡ không dè tuổi

Sảng khoái tưng bừng mệt nghỉ ngơi.

Sài Gòn, 24-12-2020.

HÀ NGỌC LUYỆN

  


Bài họa 1:

Sáng nghĩa đời

 

Thế thái nhân tình, những cuộc chơi

Mưu gian kế độc, hại bao người...

Bề ngoài niệm Phật, trên đầu lưỡi

Phía dưới hòa tai, giữa cái mồi.

Biết đủ nên dừng, vui số phận

Không cầu chẳng lụy, thuận tâm trời.

Ham điều bất chính, mầm gây họa

Dựng nghiệp thân vinh, sáng nghĩa đời.

Sài Gòn, 23-12-2020.

VŨ THỦY (CLB Thơ Biển)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét