Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: THÊM PHẦN RẠNG RỠ...

  

Bài xướng:

Thêm phần rạng rỡ...

 

Mình về Phú Thọ đất quê ta

“Mắc nợ tháng 5” hỏi Việt Hà...?

Con cụ Khắc Sầm nào có lạ

Quê làng Kinh Kệ chứ đâu xa.

Đường thi cũng thạo vần na ná

Làn Ghẹo từng mê tứ mượt mà.

Góp “Lục Cô Nương” vùng Tứ Xã

Thêm phần rạng rỡ... đất quê ta.

Vũng Tàu, 22-12-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 8:

Đã trót...

 

Biết rằng người chẳng thích thơ ta

Bởi lẽ hay mơ thấy... bạn Hà...

Cũng tại tình duyên vừa với tới

Hay vì số phận đã vươn xa.

Đường Thi tứ lạ lời sâu lắng

Lục Bát vần quen ý mặn mà.

Đã trót thầm thương người thục nữ

Mong rằng bạn hữu chớ cười ta.

Cẩm Khê, 28-12-2020.

NGUYỄN ĐỨC QUÝ

  

 

Bài họa 7:

Bạn ta

 

Phú Thọ nơi này có bạn ta

Làng trên xóm dưới gọi tên Hà.

Văn thơ nổi tiếng đâu còn lạ

Chữ nghĩa theo nề chẳng có xa.

Lục bát gieo vần câu óng mượt

Đường thi mở tứ ý hay mà.

Tháng năm Mắc nợ...” vừa ra mắt

Tuyệt phẩm do nàng gửi tặng ta.

Bc Giang, 27-12-2020.

NGUYỄN VĂN LUYỆN

 


Bài họa 6:

Cho mình nhắn...

 

Thầm quý “Lục nương Đất Tổ” ta

Hòa câu góp chữ ghẹo Năm Hà.

Cọ xòe che nắng mừng em vẫn...

Người ghé thăm nàng đón bạn xa.

Tập sách vừa trao còn nhớ mãi

Vần thơ mới họa tiếp vui mà...

Quê Bầm, Phú Thọ cho mình nhắn...

Thầm quý “Lục nương Đất Tổ” ta.

Cẩm Khê, 25-12-2020.

NGUYỄN MINH TIẾN

  


Bài họa 5:

Múa dẻo thơ hay

 

“Lục nương Đất Tổ” Việt Trì ta

Múa dẻo thơ hay có Lại Hà.

Rừng cọ xòe ô chờ bạn đến

Đồi chè ngon vị đón người xa.

Ghẹo Xoan lời cổ ngời ngời ý

Xướng họa vần xưa mặn mặn mà.

Phây-búk còn lưu danh chị đấy

“Lục nương Đất Tổ” Việt Trì ta.

TX Phúc Yên, 25-12-2020.

NGÔ CHÍ TUYỂN

  


Bài họa 4:

Đẹp sắc hoa

 

Biết đến danh nương Lại Việt Hà

Thái Ninh(*) quê mẹ sát làng ta.

Một thời thơ ấu tình sâu nặng

Buổi đã lớn khôn nghĩa mặn mà.

Kinh Kệ ven sông nào có lạ

Quảng Yên đất giữa chẳng bao xa.

Lục nương Đất Tổ người phong tặng

Duyên dáng dịu dàng đẹp sắc hoa.

(*) Xã Thái Ninh quê ngoại của Việt Hà cạnh xã Quảng Nạp quê tôi, nay đã sáp nhập thành xã Quảng Yên, gồm Quảng Np, Thái Ninh và Năng Yên, thuộc huyện Thanh Ba.

Thanh Ba, 25-12-2020.

PHẠM ĐÌNH LẠN

  


Bài họa 3:

Tri kỷ

 

Vân Phú, Việt Trì – Đất Tổ ta

Về đây tri kỷ g thăm .

Khắc Sầm cha đẻ nào ai lạ

Kinh Kệ làng mình đâu xóm xa.

Bởi mến Thơ Đường quen bạn đã...

Do yêu Lục Bát hợp người ...

Lục Nương kết nối tình cao cả

Mắc nợ tháng 5” – chớ giận ta.

 

Việt Trì, 24-12-2020.

LẠI THỊ VIỆT HÀ

 


Bài họa 2:

Thử coi...

 

Xem tử vi nàng... Kinh Kệ ta

Quý nương hay chữ chính tên Hà.

Tướng Trâu cốt Cọp người đâu lạ...

Mệnh Thủy năm Dần nết chẳng xa...

Thùy mỵ phong trần lên xuống cả...

Đảm đang sóng dội ngược xuôi mà...

Cửu Thiên Huyền Nữ – ơn thường tạ

“Mắc nợ tháng 5” – Lại chính ta...

Vũng Tàu, 23-12-2020.

CẨM PHÚ

 


Bài họa 1:

Giao duyên

 

Phú Thọ Lục Nương có Việt Hà

Là người Kinh Kệ đất quê ta...

Khuôn trăng đầy đặn, người duyên dáng

Thơ phú đắm say, tứ mượt mà.

Lục bát nối vần thêm gắn kết

Đường thi chắp cánh mãi vươn xa.

Quê hương Xoan, Ghẹo còn vương vấn

Câu hát giao duyên dáng ngọc ngà.

Phú Thọ, 23-12-2020.

HOÀNG ĐẠT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét