Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: HOA TRÔI CỬA PHẬT

 

Bài xướng:

Hoa trôi cửa Phật

 

Một đóa hoa trôi nổi giữa dòng

Có ai thương nhớ sớm chiều mong.

Sắc hương mòn mỏi nơi tu hạnh

Hình dáng chông chênh ở cõi tòng.

Năm tháng đâu người nâng cánh bướm

Tối ngày nào kẻ đỡ thân ong.

Một mai sương gió tàn phai nhụy

Còn phấn son không điểm nét hồng.

Vũng Tàu, 25-12-2020.

DUY TIẾN

 

 

Bài họa 2:

Rối tơ hồng

 

Thuyền em ngược nước chẳng theo dòng

Mặc lũ trai làng tất tưởi mong.

Sóng gửi tình thêu mười chữ hạnh

Bờ khoe ái khảm một câu tòng.

Do trầu chửa đượm thờ ơ bướm

Bởi cúc chưa nồng lạc lõng ong.

Dẫu phải bồng thêm đài với nhụy

Đành mai lỡ hẹn rối tơ hồng.

Đà Lạt, 26-12-2020.

NGUYỄN MẠNH TIẾN

  


Bài họa 1:

Hoa trôi trên sóng nước(*)

 

Thả trôi sóng nước chảy xuôi dòng

Chưa tịnh cõi Thiền... lắm ước mong.

Tầm Đạo dẫu mòn quê Phước đảo

Bỏ Danh dường khó cõi Tâm tòng.

Nguyên Phong phóng tác... hòa tiên cảnh

John Vũ mong cầu… giải bướm ong.

Thức tỉnh nơi lòng chưa giác ngộ

Tỏa lan chân lý – Mặt trời hồng.

(*) Một cuốn sách của Nguyên Phong phóng tác từ câu chuyện có thật về tu sĩ Satomi.

Vũng Tàu, 25-12-2020.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét