Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: VỪA LÊN "CHỦ TỊCH"

 

Bài xướng:

Vừa lên Chủ tịch

 

Vừa lên Chủ tịch hội Thi Đường

Đã thấy bên làng họ tán dương.

Lọc cọc xe đầy quyền – chẳng vé

Lèo tèo ví rỗng chức – không lương.

Vào vai sếp chữ bao người mộng

Đến cửa nhà thơ lắm kẻ tường.

Mệnh chiếu rằng ta người biếng học

Sao còn mắc nợ kiếp văn chương.

TP Bà Rịa, 26-12-2020.

PHẠM LONG SƠN

 

 

Bài họa 16:

Đầu lĩnh Đường thi

 

Đầu lĩnh Tú Râu hội Luật Đường

Vốn người không thích bị tuyên dương.

Hữu tâm hữu lực vô tư lợi

Nhiệt huyết nhiệt tình chẳng cắc lương.

Sừng ốc bác mang... xa vọng tiếng

Việc nhà bả vác... ít am tường.

Tử vi có số yêu thi phú

Nên phải nặng lòng với điển chương.

28-12-2020.

PHẠM AN PHONG

  


Bài họa 15:

Chủ tịchHội thơ Đường

 

Có một sân chơi hội Luật Đường

Xuân Khu cầm lái vượt trùng dương.

Tuần hai – đến đọc không cần sách

Chủ nhật – về chơi chẳng thiết lương.

Túi cạn vơi tiền, tươi sách vở

Bồ căng nặng chữ, sáng sân tường.

Rằng vui để biết đời hư thực

Chúc bạn thi đàn mãi sáng chương.

Sài Gòn, 27-12-2020.

Ún Mường ĐINH THANH HIỀN

 


Bài họa 14:

Mơ chẳng được

 

Mới lên Chủ tịch Hội thơ Đường

Khắp chốn cùng quê vội biểu dương.

Những tưởng phen này thêm hốt bạc

Ai ngờ có chức miễn trừ lương.

Tù và hàng tổng lừng vang ngõ

Góc chiếu sân đình trải rộng tường.

Ấy vậy... Ối người mơ chẳng được

Cho dù đâu phải kém văn chương.

Thanh Ba, 27-12-2020.

PHẠM ĐÌNH LẠN

  


Bài họa 13:

Đã tường...!

 

Nay cụ Long Sơn trải chiếu Đường

Để mời bằng hữu giỏi văn chương...

Đông Tây biết đến nhiều người tỏ

Nam Bắc nghe qua lắm kẻ dương.

Vứt phở trong đầu lo kiếm ngữ

Nhờ cơm của vợ khỏi cần lương.

Mệt nhoài cũng bởi mê thi phú

Chủ nhịn”... ai ai cũng đã tường...!

Sài Gòn, 27-12-2020.

TRẦN TRUNG SƠN

  


Bài họa 12:

Mừng Chủ tịch P.X.K

 

Chi hội nhà ta mở luật Đường

Sài Gòn chọn Chủ tịch tuyên dương.

Nông dân cấy ruộng đầy văn hóa

Viên chức treo nghề chẳng bổng lương.

Nhất tuyệt thơ chàng bao nữ khoái

Lưỡng toàn bút lão chỉ nam tường.

Ba miền xướng họa cùng thân hữu

Mượn tháng năm dài luận sách chương.

Phú Yên, 27-12-2020.

GIANG TVÂN

 

 

Bài họa 11:

Lại thắm chương

 

“Chủ tịch” danh vang khắp nẻo đường

Như làn nắng ấm của vầng dương.

Vì yêu thơ phú càng thương chữ

Bởi quí văn đàn chẳng đoái lương.

Những lúc lên cơn” đâu kẻ hiểu

Rồi khi mất tứ mấy ai tường.

Trời đã an bài nên đành nhận

Vốn cổ đang mờ lại thắm chương.

TX Phú Mỹ, 27-12-2020.

NGUYỄN HUY VỤ

  


Bài họa 10:

Oai phong

 

Chúc cụ vừa lên chủ hội Đường

Bình bầu phiếu kiểm thấy đều dương.

Đường lên ghế trưởng không cần bạc

Lối tới vườn thơ chẳng có lương.

Chm chệ nhìn ông nhiều kẻ muốn

Oai phong dõi chú lắm em tường.

Đêm về khó ngủ lo nhiều việc

Sáng lại âm thầm nghĩ mấy chương.

Vũng Tàu, 26-12-2020.

VÕ QUANG CẢNH

  

 

Bài họa 9:

Chọn người

 

Chữ nghĩa uyên thâm “Chủ tịch Đường”

Làng văn thỏa dạ đáng tuyên dương.

Tù và hàng tổng không thu bổng

Trọng trách thi đàn chẳng có lương.

Nấu sử soi kinh tâm sáng tỏ

Ngẫm nghiền sách thánh trí tinh tường.

Nàng thơ thoát xác hồn tuôn chảy

Trăn trở với đời thảo mấy chương.

Hà Nội, 26-12-2020.

TRỌNG BÌNH

 

 

Bài họa 8:

Chúc mừng Chủ tịch Sài Gòn

 

Mừng chúc thi huynh chủ sở Đường

Sài Gòn tỏa sáng tựa vầng dương.

Chẳng màng đến việc làm không bạc

Luôn tích vào tâm đức có lương.

Mà mượt tứ thơ già trẻ mộng

Trơn tru vần luật bạn bè tường.

Niềm tin vang dội ngày càng lớn

Phương pháp vận hành thật khác chương!

Hà Nội, 26-12-2020.

ĐINH VĂN QUÝ

 


Bài họa 7:

Đâu dám bảo

 

Mình đây... cũng “Chủ tịch” thơ Đường

Oai những người oai, muốn... liệt dương.

Chúng bạn giao hòa... Niêm chữ Thiện

Ân tình xướng họa... Đối vần Lương.

Thôi thì... cắm cúi... rường theo cột

Chẳng lẽ... đùn đưa... rợ bám tường.

Cái “chức” thường, đâu dám bảo:

“Năm này để bác nhận huy chương...!

Vũng Tàu, 26-12-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

  


Bài họa 6:

Những tứ chương

 

Lãnh chức càng oai... Hội Luật Đường

Hoa mừng tán tụng, mặt vầng dương.

Mồm quan lệnh phát, bài không bạc

Miệng mõ làng trao, túi chẳng lương.

Bạn hữu dâng thơ, nghe đủng đỉnh

Thi đàn chúc rượu, hết tinh tường.

Mày râu Chủ tịch… ngời danh giá

Chắc hẳn đầy bồ… những tứ chương.

Sài Gòn, 26-12-2020.

VŨ THỦY (CLB Thơ Biển)

  


Bài họa 5:

Mừng lên chủ hội

 

Cực lắm mới lên chủ hội Đường

Nhìn mình tuổi tác chớm tà dương.

Vì say con chữ đành khoanh vốn

Bởi kết thi đàn chịu hụt lương.

Vẫn thổi tù và loa khắp xóm

Còn ru tiếng sáo động loan tường.

Thi nhân nhìn mặt quen kêu mãi

Đêm ngủ nằm mơ dậy thảo chương.

Sài Gòn, 26-12-2020.

Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC

 

 

Bài họa 4:

Cảm ơn anh nhận “Chủ tịch”

 

Về già – máu lậm vận Thơ Đường

Chỉ thỏa lòng mê – sợ biểu dương.

Nắn nót ý từ nương luật thể

Dũa mài câu chữ hợp vần lương.

Hội viên góp ý vui đồng thuận

Bè bạn đổi trao đẹp tận tường.

Tổ chức sân chơi cần thủ lĩnh

Giúp cho nề nếp sáng từ chương.

Sài Gòn, 26-12-2020.

HỒ NGUYỆT MINH

  


Bài họa 3:

Thật hay mơ

 

Trời ơi! Tớ trúng Hội thơ Đường

Mỗi tội bây giờ đã kém dương”.

Đến tháng giao lưu thường rỗng túi

Qua ngày gặp gỡ hết bà lương.

Về đêm bận duyệt... rằng quên vợ

Tới sáng đành không... tứ đổ tường.

Được cái... ai vô: Chào Chủ tịch!”

Mơ hồ cứ tưởng được huy chương.

Trảng Bom, 26-12-2020.

VŨ NGỌC TRỪU

  


Bài họa 2:

Thủ trưởng Hội thơ Đường luật

 

Vinh dự lắm nha “Thủ trưởng Đường”

Tinh thần xứng đáng biểu cùng dương.

Hội Thơ quyết dựng dầu không lộc

Lạc Bộ gắng làm dẫu chẳng lương.

Đối luật cổ xưa hay – hiểu biết

Vần câu chính thể giỏi am tường.

Số làm “quan lớn đừng từ chối

Bè bạn tặng Bằng, Kỷ niệm chương.

Sài Gòn, 26-12-2020.

HỒ KIM CÔNG

 

 

Bài họa 1:

Chào anh “Chủ tịch

 

Bác Phạm Xuân Khu khoái Luật Đường

Sài Gòn – Bà Rịa sếp du dương.

Đây quyền sếp chữ thầm mong vé

Đích cổng “nhà thơlại muốn lương.

Chả thích sân nhà, chưa tỉnh mộng

Còn say cửa lạ, mới cao tường.

Học thiền bao chốn đương thầm học...

Chắc nợ cô nàng... thật đáng thương...!

Vũng Tàu, 26-12-2020.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét