Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: THƯỜNG NGÀY

 

Bài xướng:

Cơm chán

 

Cơm chán cho nên phải chén mỳ

Thứ xào, thứ xúp, thứ hành phi.

Văn minh buổi sáng vài ba tấm

Thanh đạm ban chiều bảy tám ly.

Ngon miệng no lâu làm việc khỏe

Mát trôn chắc dạ tối chiêng khì...

Cuộc đời no đủ và sung sướng

Tiên Phật đâu bằng ở chn ni…

Vũng Tàu, 18-12-2020.

NGUYỄN PHI DIẾU

 

 

Bài họa 5:

Nhất cõi ni…!

 

Cơm rang vẫn khoái chẳng ưa mỳ

Luộc hấp, chiên, hầm có bữa phi...

Cá thịt ngày xơi liền mấy bữa

Minh thang tối thưởng nóng vài ly.

Bà khen lão khỏe chăm lo tập

Cháu bảo ông vui sớm ngủ khì.

Thấy vậy thần tiên còn muốn đổi

Đời vui biết đủ... nhất nơi ni...!

TP Bà Rịa, 23-12-2020.

Tú Râu PHẠM XUÂN KHU

  


Bài họa 4:

Người năm ấy

 

Nhớ xưa người ấy đẹp nhu m

Má đỏ môi hồng tựa quý phi.

Duyên phận tơ giăng từng gặp mặt

Nghĩa tình sâu nặng khó phân ly.

Vấn vương, vương vấn bao chờ đợi

Say đắm, đắm say chẳng ngủ khì.

Lưu luyến ngày xưa đành lỡ hẹn

Để lòng xao xuyến buổi chiều ni.

TX Phúc Yên, 21-12-2020.

NGÔ CHÍ TUYỂN

 

 

Bài họa 3:

Ăn mì gói

 

Yếu răng bọn lão khoái ăn m

Hai gói, chêm vào tóp mỡ phi.

Đậu phụ chiên giòn vài bốn miếng

Rượu đào ngâm loãng độ dăm ly.

No nê, có sức ta càng khỏe

Mát mẻ, thêm vui tớ cứ khì.

Vợ bảo an bần là sướng nhất

Ôm vàng đã chắc được như ni.

Hải Phòng 21-12-2020.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

 

 

Bài họa 2:

Người yêu cũ

 

Người yêu lộng lẫy đẹp nhu mỳ

Thuở ấy cô nàng cỡ thứ phi...

Dáng trẻ, môi hồng nhìn thích hẳn

Người thon, mắt biếc ngắm mê ly.

Anh hề đứng cạnh không lườm nguýt

Lãng tử nằm bên khó ngủ khì.

Chỉ tiếc không thèm thi mẫu hậu

Tin rằng lấy mẫu để đo ni...

Trảng Bom, 21-12-2020.

VŨ NGỌC TRỪU

  


Bài họa 1:

Còn thở

 

Chờ cơm chả thích, muốn xơi mỳ

Khoái phở lại còn ngắm ngựa phi.

Hửng sáng trà xanh mần nửa vại

Lưng chiều rượu thuốc cụng đôi ly.

Sức già hổn hển đêm nằm khịt

Tuổi lão thanh thơi tối ngkhì...

Còn thở hãy còn vui cuộc sống

Dặn lòng tĩnh tại giữa nơi ni...

Vũng Tàu, 20-12-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét