Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Thủy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũ Thủy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: CHÍN CẢ TRỜI MƠ

 

Bài xướng:

Chín cả trời mơ

 

Nắng đã ươm vàng theo bước chân

Màu mây chuyển hóa rạng tươi dần.

Cây vườn óng mượt phùng hơi tết

Lúa ruộng xanh rờn vượng khí xuân.

Vụ hết mùa qua chờ tống cựu

Năm cùng tháng mãn đợi nghinh tân.

Phòng đơn thiếu nữ mừng thêm tuổi

Khấn nguyện hồng tơ sớm dệt phần.

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

Xướng họa: ĐẦU NĂM NGẪU CẢM

  

Bài xướng:

Đầu năm ngẫu cảm

 

Thấy bạn buồn than tết hết rồi

Riêng mình lại nghĩ thế thì thôi.

Không hờn biển nọ khi đầy cạn

Chả trách sông kia lúc lở bồi.

Sự thế hằng mong đừng giống lửa

Tình đời chỉ ước chớ như vôi.

Xuân sang để cõi lòng hoan hỷ

Cội phúc cầu cho lại thắm chồi.

Xướng họa: HỒNG CHUYÊN


  

Bài xướng:

Hồng chuyên

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Chuyên mà bỏ trách nhiễu liền khai

Đức mọn tài không những kẻ hài.

Giữ chức moi tiền dân lụy khảm

Mang quyền vét bạc nghĩa tàn phai.

Hồn chưa đỏ thắm đừng lưu giữ

Phận chẳng hồng tươi chớ diễn cài.

Để Phước cho đời ươm chữ Thiện

Hương nồng cõi Việt đón ngày mai.

BÙI TẤN HOÀN

 

 

Bài họa:

Trước nắng mai

 

Thẻ đỏ tươi hồng, cứ triển khai

Khi cần thế chấp, nghĩ mà hài.

Chuyên thì mít tịt, quân làm hộ

Chức giữ huênh hoang, thế chẳng phai.

Biết đủ dòng đời, không bận vướng

Tôn cao phẩm hạnh, khỏi thêm cài.

Ễnh ương chớ mộng thành bò được

Chỉ khổ thân hèn… trước nắng mai.

Sài Gòn, 04-01-2020.

VŨ THỦY (CLB Thơ Biển)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: VẪN CÒN EO

 

Bài xướng:

Vẫn còn eo

 

Vào xuân náo nức, tiếng hò reo

Sân khấu ngân nga, giọng hát chèo.

Cậy giỏi làm cơm, nhiều chị tới

Thi tài cướp phướn, lắm anh theo.

Con mua pháo nổ, vừa tan biến

Thóc bán mùa qua, đã hết vèo.

Hội đến vui chơi, cho thật khoái

Dù rằng cuộc sống… vẫn còn eo.

Chùm xướng họa: ẨN HỌA

  

Bài xướng:

Ẩn họa

 

Trăm nghề vạn kế hiểm tìm chơi

Thiện ý tâm trung được mấy người.

Nọ cá phàm ăn thành mắc lưỡi

Kìa chim dại bẫy hóa sa mồi.

Lòng tham ít nghĩ điều nhân quả

Kế độc lười suy chữ luật trời.

Dưới miếng ngon thường hay ẩn họa

Đừng ham... tổn đức, hại danh đời.

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: GẶP BẠN XA

 

Bài xướng:

Gặp bạn xa

 

Cách trở lâu ngày gặp bạn ta

Hoàng hôn nắng đổ bóng nghiêng tà.

Tay gầy mới nắm lời chưa hỏi

Mắt úa vừa nhìn lệ đã sa.

Lạc nghiệp người đi mơ đất khách

An cư kẻ ở luyến quê nhà.

Bên hiên đối ẩm chung trà nhạt

Tóc bạc dòm vào chợt xót xa!

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: ĐIỀN VIÊN VUI THÚ

 

Bài xướng:

Điền viên vui thú

 

Nghỉ hưu nhiều việc chẳng lơ là

Lúc tỉa cành cam, buổi tưới na...

Chiều đến thăm chuồng bơm tắm lợn

Sáng ra mở cửa ngó chăm gà.

An nhàn tĩnh trí trầm ngâm quả

Thư thái yêu đời ngẫm ngợi hoa.

Sách đọc thơ làm say xướng họa

Sống vui, sống khỏe toại lòng ta.

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

Xướng họa: ĐỂ BUỒN CHO BẠN

 

Bài xướng:

Để buồn cho bạn

 

Chỉ lỡ một lời để bạn đau

Ngày buồn trưa buốt suốt đêm nhàu.

Bởi trơ môi thắm se trầu héo

Rồi nhạt vôi nồng khổ nỗi cau.

Những muốn tình thân thêm đậm sắc

Còn mong nghĩa cả đẫm tô màu.

Bây giờ trót miệng làm sao nhỉ

Chớ hận cho vàng lẫn lộn thau...

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: ĐÓN BẠN CHIỀU ĐÔNG

 

Bài xướng:

Đón bạn chiều đông

 

Chiều đông mờ ảo khói sương rơi

Ánh nắng xuyên siêu phía cuối trời.

Nhè nhẹ lá vàng bay phấp phới

Dập dềnh con sóng lượn chơi vơi.

Thuyền ai mải miết ra vào đợi

Lữ khách xôn xao đứng gọi mời.

Thảng thốt tiếng reo niềm diệu vợi

Em chờ chốn cũ đó anh ơi…!

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

Xướng họa: VỀ THANH THỦY

   

Bài xướng:

Về Thanh Thủy

 

Ai về Thanh Thủy đấy miền quê

Sông núi mộng mơ... lặng tứ bề.

Đào Xá tưng bừng vui lễ hội

Ba Đông thấp thoáng quẩy làng nghề.

Này câu truyền thuyết ngàn xưa vẫn...

Đây chốn văn chương một lối về.

Dõi áng thơ người soi núi Tản

Sông Đà xanh ngát thoảng triền đê.

 

Sông Đà xanh mát thoảng triền đê

Thanh Thủy tình thơ – chốn tụ về.

Ra mắt hội mình thêu đượm nghĩa

Hòa câu tình bạn dệt tươi nghề.

Dẫu trời se lạnh thuyền vui bến

Dù cảnh xa xôi núi chuyển bề.

Mãi nhớ người ơi... ngày hội ngộ!

Ai về Thanh Thủy đấy miền quê.

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2020

Thật mạnh cường

 

Thích thú làm thơ thể luật Đường

Sâu xa ngữ nghĩa, ngát văn chương.

Tám câu gắn kết bao tinh thục

Bảy chữ say tìm những dị thường.

Vắt óc dò vần, trong dáng nguyệt

Đem voi bỏ rọ, hẹp vầng dương.

Nôm thi đất Việt, ngời Bà Chúa

Tiếp bước làm sao… thật mạnh cường.

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

Xướng họa: UỐNG RƯỢU CÙNG TRĂNG

 

Bài xướng:

Uống rượu cùng trăng

 

Chuốc rượu một mình ta với ta!

Chén ni chúc Cuội ở trăng ngà.

Chăn trâu, thổi sáo nơi cung quảng

Cắt cỏ, chơi đàn dưới gốc đa.

Ngất ngưởng bế chai thăm ả Nguyệt

Say mèm hôn gió gửi Hằng Nga.

Mới hay độc ẩm sao buồn thế!

Đời có gì vui lúc xế tà...?

Chùm xướng họa: CHẲNG TẠI TRỜI


Bài xướng:

Chẳng tại trời

 

Lũ lụt, cuồng phong khổ vạn người

Dân lành gánh chịu máu xương rơi.

Sông xanh bức tử ngăn luồng chảy

Núi biếc san bằng gãy bóng phơi.

Hà Bá giật mình dâng mọi ngả

Sơn Thần nổi giận lấp nhiều nơi.

Nhân tâm đánh đổi mùi canh bạc

Bởi cái lòng tham – chẳng tại trời.

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

Chùm xướng họa: BẾN ĐỖ

 

Bài xướng:

Bến đỗ

 

Gạt bỏ ưu tư gác muộn phiền

Ta tìm bến đỗ để bình yên.

Cuộc đời mua bán danh và lợi

Dĩ vãng chôn vùi tuổi với tên.

Một phút say mê chìm biển khổ

Nhiều năm vun đắp giữ tâm hiền.

Bút nghiên thi họa vui thanh tịnh

Nguồn cội quay về chốn tự nhiên.

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Xướng họa: GIÀU




Bài xướng:
Cậy giàu

Này đừng... chớ vội cậy sang giàu
Của cải tiền tài ngập trước sau.
Cá nước chim trời giăng biển sóng
Hàng cây trái quả ngợp rừng màu.
Dòng thơ nghĩa chảy lan tràn cuốn
Mộng gió duyên về ngất ngưởng đau.

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Tươi màu



Sương mờ mát mẻ lá thôi sầu
Chắt lọc muôn vần ý thẳm sâu.
Rặng cải thơm hương đầy cánh bướm
Vầng dương rực sắc biếc vườn trầu.
Tình yêu thắm thiết tình càng đẹp
Nghĩa cả hiền hòa nghĩa mến lâu.

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

Tết Đống Đa



Rạo rực trời xuân vạn sắc hồng
Đống Đa tết ấy, thế xung phong.
Căm thù bọn giặc, vườn nhà bỏ
Tốc chiến quân ta, vó ngựa lồng.
Súng nổ đồn tan, quăng mũ áo
Lính xô cầu vỡ, nghẹt dòng sông.

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

Nhớ hội thơ biển



Biển thơ gắn bó tự ngày nào
Mỗi tháng mong hoài những tập trao.
Gửi gắm từng trang bừng dải nắng
Tìm tòi các tứ quyện hương đào.
Miền Nam mãi nhận muôn bài gửi
Đất Bắc luôn chờ những vận giao.

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

Thi hứng



Thi hứng say sưa mãi đượm dày
Khiến lòng thanh thản thú trăng mây.
Nghiên son thảo chữ dòng xanh thắm
Bút ngọc gieo vần suối biếc đầy.
Thế thái đảo điên vàng biết đấy
Nhân tình tráo trở kiếm vung đây.