Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn Hiệu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn Hiệu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Dạt dào tình quê

 

Trông vời cảnh vật buổi chiều đông

Cảm xúc trào dâng ngập cả lòng

Núi gọi mây sà ôm ấp núi

Sông mời khói lượn tỏa choàng sông

Mai giăng lưới nụ chờ hơi ấm

Lúa thả cần câu đợi nắng hồng

Những bước hồi quy nghe hối hả

Vui mừng chẳng hẹn cũng mênh mông!

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: CHÍN CẢ TRỜI MƠ

 

Bài xướng:

Chín cả trời mơ

 

Nắng đã ươm vàng theo bước chân

Màu mây chuyển hóa rạng tươi dần.

Cây vườn óng mượt phùng hơi tết

Lúa ruộng xanh rờn vượng khí xuân.

Vụ hết mùa qua chờ tống cựu

Năm cùng tháng mãn đợi nghinh tân.

Phòng đơn thiếu nữ mừng thêm tuổi

Khấn nguyện hồng tơ sớm dệt phần.

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

Vùng quê khả ái

Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác Thơ Đường luật Bà Rịa – Vũng Tàu 30 năm xây dựng và phát triển.

 

Một bữa trời mây rực sắc màu

Xuôi miền Đất Đỏ đáp tình nhau.

Hồ tiêu nổi tiếng châu Bà Rịa

Bến cảng lừng danh ngọc Vũng Tàu.

Tặng ý nông thôn về đích sớm

Ban lời phố thị vượt tầm mau.

Vùng quê khả ái tràn sinh lực

Vững bước làm ăn mạnh đẹp giàu...!

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

Người thầy

Kính tặng các thầy cô giáo nhân ngày 20-11. 

 

Lặng lẽ khua chèo những sớm trưa

Sông đời mấy bận chuyến đò đưa...

Đâu nề hạ tiết vàng tia nắng

Chẳng quản đông trời trắng giọt mưa.

Mộng ước cây mầm xanh lối mới

Mong cầu hạt giống tốt vườn xưa!

Kiếp sau cắc cớ làm người lại…

Vẫn chọn y nghề... dạ kính thưa!

Truyền thống muôn đời

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. 

 

Không Thầy dạy dỗ đố làm nên

Trọng Đạo tôn Sư phải giữ nền.

Trí đủ can trường ngừa mũi đạn

Tài thừa mẫn tuệ né làn tên.

Đem tình dưỡng thế tình sâu vững

Lấy nghĩa bồi nhân nghĩa rộng bền.

Truyền thống muôn đời lưu chuyển mãi

Không Thầy dạy dỗ đố làm nên…!

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2020

Em có biết



Mây trời sông nước bóng hình ai
Để nhớ người ta thậm thượt dài?
Thương bạc vầng trăng hờn đá nát
Giang hồ ngọn gió tủi vàng phai.
Tình vương lối cũ hoe tròng mắt
Nghĩa đọng đường xưa nặng gót hài.