Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: CHẲNG TẠI TRỜI


Bài xướng:

Chẳng tại trời

 

Lũ lụt, cuồng phong khổ vạn người

Dân lành gánh chịu máu xương rơi.

Sông xanh bức tử ngăn luồng chảy

Núi biếc san bằng gãy bóng phơi.

Hà Bá giật mình dâng mọi ngả

Sơn Thần nổi giận lấp nhiều nơi.

Nhân tâm đánh đổi mùi canh bạc

Bởi cái lòng tham – chẳng tại trời.

Vũng Tàu, 01-11-2020.

Tú Râu PHẠM XUÂN KHU

 

  

Bài họa 2:

Cứ đổ trời

 

Bão lũ tung dồn giáng họa người

Thân vùi dưới đất, đá tuôn rơi.

Sông ngăn nước ứ, dòng ngao ngán

Núi bạt rừng tan, nắng đốt phơi.

Chặt phá muôn cây, quan lấy gỗ

Bung tràn thủy điện, bản lìa nơi.

Tang thương chính bởi do nhân tạo

Tránh tiếng truyền thông… cứ đổ trời.

Sài Gòn, 02-11-2020.

VŨ THỦY (CLB Thơ Biển)

 

Bài họa 1:

Đâu phải

 

Bão gió tang thương mấy vạn người

Trẻ già trai gái lệ còn rơi...

Sông tràn ngập lũ làng xiêu vẹo

Núi đổ tan tành bóng nắng phơi.

Thổ địa không nhà không miếu mo

Sơn Lâm tán loạn chẳng còn nơi.

Vì ai... nên nỗi mà như thế...

Khoét núi, múc sông... nỏ phải trời.

Vũng Tàu, 01-11-2020.

NGUYỄN PHI DIẾU

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét