Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: VẠCH MẶT QUAN THAM


Bài xướng:

Chuột cống sập bẫy

 

Thuốc nào tẩy được nốt ruồi đây?

Chuột cống tham lam sập bẫy thầy.

Ăn trốc ngồi trên tràn thập kỷ

Luồn sâu cắn dưới suốt bao ngày.

Thanh tra vạch sớm bầy tham nhũng

Tòa án xử mau kẻ ác này!

Cho củi vào lò thiêu rực cháy

Toàn dân phấn khởi... quyết ra tay.

Hà Nội, 04-11-2020.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài họa 3:

Lộ mặt…

 

Màn che mắt thánh tính sao đây?

Lộ mặt thiên cơ kẻ dối thầy.

Cứ tưởng quân sư tầm thế kỷ

Thì ra kẻ cướp giữa ban ngày.

Trời cao có thấu loài tham ấy

Đất thấp không dung bọn quái này.

Phép nước muôn đời Dân tựa gốc

Quan hèn bất hảo phải còng tay.

Vũng Tàu, 04-11-2020.

PHẠM XUÂN KHU

 

 

Bài họa 2:

Ruồi gãy cánh

 

Ông Hoàng Tổng Bí hết nương tay

Sát phạt bầy tham tớ lẫn thầy.

Lũng đoạn ngân hàng quan chức ấy

Ăn chia dự án thịt xôi này.

Lên voi xuống chó buồn đau tháng

Hóa mọt thành sâu nhục nhã ngày.

Bị lộ lâu rồi, nay hóa củi

Bình Ruồi gãy cánh... bãi phân đây!

Hà Nội, 04-11-2020.

VĂN CƯỜNG

 

 

Bài họa 1:

Chuột cống sập bẫy

 

Ta cùng nhận dạng gã nào đây?

Liếm láp cho rơ mặt mũi thầy.

Hốc bẩn nghênh ngang chừng ấy độ

Vơ quàng nhũng nhiễu đã lâu ngày.

Thanh thiên lộ mặt loài sâu đó

Bạch nhật soi tâm lũ bọ này.

Bóc lịch xem ra còn nhẹ chán

Băm vằm mới sạch bọn dài tay.

Thái Nguyên, 04-11-2020.

NGUYỄN HUỀ

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. Trân trọng cảm ơn các nhà thơ đã chung tay chống tham nhũng!
    Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Quang Chính

    Trả lờiXóa