Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: ĐIỀN VIÊN VUI THÚ

 

Bài xướng:

Điền viên vui thú

 

Nghỉ hưu nhiều việc chẳng lơ là

Lúc tỉa cành cam, buổi tưới na...

Chiều đến thăm chuồng bơm tắm lợn

Sáng ra mở cửa ngó chăm gà.

An nhàn tĩnh trí trầm ngâm quả

Thư thái yêu đời ngẫm ngợi hoa.

Sách đọc thơ làm say xướng họa

Sống vui, sống khỏe toại lòng ta.

Phú Thọ, 11-12-2020.

ĐÀO TRẦN PHÚ

 

 

Bài họa 4:

Nghỉ hưu quê

 

Việc nước lo tròn tớ quyết là...

Về quê trồng trọt mấy hàng na.

Đào ao thúc thả dăm đàn cá.

Cuốc đất chăm nuôi chục cậu gà.

Nước sẵn cây chồi tươi tốt quả

Phân nhiều ngọn trổ đẹp xinh hoa

Khi vui đọc sách ngâm thơ phú

Nhàn tản chơi cờ... toại ý ta...

Phú Thọ, 14-12-2020

NGUYỄN CÔNG ĐẮC

  


Bài họa 3:

Điền viên giữa phố

 

Đấy cảnh nhà tôi chút gọi ...

Mấy hàng nhãn, bưởi với xoài, na...

Ven đường nên chẳng ham bò, lợn...

Giữa phố cũng không thích chó, ...

Vườn nhỏ xanh rờn rau, củ, trái...

Ngõ dài rực rỡ nụ, mầm, hoa...

Mẫu đơn, hồng, cúc, nhài... khoe sắc

Tươi mát trưa hè thỏa ý ta....

Thanh Ba, 12-12-2020.

PHẠM ĐÌNH LẠN

  


Bài họa 2:

Tiêu dao

 

Vui thú tiêu dao khoái thật là...

Thư nhàn đạm bạc... mít cười na.

Sáng nhìn biển lặng trông thuyền

Tối thưởng trăng non gặm cánh.

Thanh thản tịnh thiền bên vách đá

Miệt mài chuông mõ cạnh vườn hoa.

Thong dong gột rửa Tâm cùng Ngã

Hoài cảm thơ vầnbạn với ta.

Vũng Tàu, 12-12-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Của chính ta

 

Chẳng phải đi làm, sướng thật là...

Ra vườn tưới tắm, bưởi cùng na.

Chiều buông khoắng nước, kêu đàn cá

Sáng dậy tung ngô, gọi đám gà.

Ấm tách trà pha, thơ đãi bạn

Mâm bầu rượu nhấp, tứ lồng hoa.

Nhìn trăng hứng gió, lòng thanh thản

Tận hưởng vui niềm… của chính ta.

Sài Gòn, 12-12-2020.

VŨ THỦY (CLB Thơ Biển)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét