Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: TĨNH LẶNG

  

Bài xướng:

Tĩnh lặng

 

Mất tiền, mất của – lại làm ra

Danh dự tiêu tan mới hiểu là...

Chữ Đức thầm tu đà ngó lại

Câu Hòa khéo chọn mới nhìn xa.

Trông lên lạc cảnh tình phơi phới

Ngẫm tới vườn thơ ý mặn mà.

Tĩnh lặng trong lòng vui khấp khởi

Yên bình lắng đọng trái tim ta.

Vũng Tàu, 10-12-2020.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 3:

Ban mai xuân

 

Bên thềm lặng lẽ đứng nhìn ra

Cảnh trí ban mai rực rỡ là...

Nọ sắc hoa khoe tràn bãi rộng

Kia đàn én liệng rộn trời xa.

Bài ca vọng tới sao dìu dặt

Khúc nhạc đưa sang rõ mượt mà.

Sức sống dâng trào xuân khắp nẻo

Nghe niềm phấn khởi dậy hồn ta.

Sài Gòn, 12-01-2021.

NGUYN TH MINH

  


Bài họa 2:

Ngộ

 

Gần chót một đời chợt hiểu ra

Dại khôn, khôn dại... biết đâu là…

Đời câu huyễn hoặc chưa lường thấu

Sống lẽ vô thường chẳng ngộ xa.

Vẫn ước lợi danh còn tiến mãi

Thành nên khổ lụy cứ đau mà.

Thì thôi... nhớ lấy từ nay nhé

Trọng chữ An Bình... đỡ khổ ta!

Sài Gòn, 11-12-2020.

NGUYỄN KHOAN

  


Bài họa 1:

Vẹn tròn

 

Tích Đức tu Tâm mới để ra...

Thấu tình đạt lý sẽ luôn là...

Luyện rèn thể lực năng cần tới

Phấn đấu văn tài mãi chẳng xa.

Ngữ nghĩa trau dồi mình cố nhé!

Bóng hình ghi nhớ bạn nên mà…

Vẹn tròn chữ Nhẫn cùng vun đắp

Hạnh phúc thanh bình đến với ta!

Thanh Hóa, 10-12-2020.

NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét