Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: THẾ CŨNG HAY

 

Bài xướng:

Thế cũng hay

 

Chả bén quan trường thế cũng hay

Ganh đua chẳng bận há lo rầy.

Bình trà sáng sáng thong dong chuyện

Cút rượu chiều chiều ngật ngưỡng say.

Rảnh hóng nhân tình coi đậm nhạt

Buồn nom thế thái ngẫm vơi đầy.

Giao lưu tứ hải vui bằng hữu

Thưởng ngoạn phiêu bồng với cỏ cây.

Sài Gòn, 19-9-2017.

NGUYN TH MINH

 

 

Bài họa 7:

Vậy mà hay

 

Trên đời vịnh phú vậy mà hay

Chẳng thiết ăn chơi vợ khó rầy.

Sáng chạy vòng xe đầy hứng thú

Khuya về lướt mạng để tình say.

Trao tim thả thính duyên nào cạn

Gửi chữ giao duyên bút lại đầy...

Lớn tuổi về hưu đừng nhớn nhác

Làm thơ, sắp bữa, tưới vườn cây...

Trảng Bom, 09-12-2020.

VŨ NGỌC TRỪU

 

 

Bài họa 6:

Rứa mà hay

 

“Danh – Tình – Lợi” xả, rứa mà hay

Cõi tạm phiền Tâm cảnh quấy rầy.

“Sân – Hận” thời buông nào ngóng cậy

“Đắm – Hờn” cũng mặc nhớ đừng say.

Tập Thiền cội ngẫm xua Nghiệp vấy

Luyện Trí nguồn khơi tụ Khí đầy.

Bất Vọng an bình không động đậy

Thư nhàn hôm sớm tựa trồng cây…

Vũng Tàu, 09-12-2020.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 5:

Ngẫm lại hay

 

Thế sự đâu màng ngẫm lại hay,

Nào lo áp lực chả ai rầy.

Cà phê với bạn lời ca diễn,

Rượu nếp cùng huynh bút vịnh say.

Sớm dạo sông hồ sen thắm đượm

Chiều thăm ruộng rẫy cảnh vui đầy.

Hòa cùng cảnh vật trời non nước,

Thỏa thích tiêu giao cỏ với cây.

Bình Dương, 08-12-2020.

QUÝ MÃO

 

 

Bài họa 4:

Dở hay

 

Việc công lắm nỗi... mấy người hay?

Lẫn lộn vàng thau... bộn tiếng rầy!

Đã trót xông pha lo thủ phận

Lọt vòng gánh vác ngại đường say.

Lỡ mang thân dấn làm ưu hoạn

Phải ních bồ tham thật chặt đầy?

Dẫu vậy, xin đừng vơ đũa... nắm

Thấy rừng mà chẳng thấy riêng cây.

Sài Gòn, 07-12-2020.

PHẠM AN PHONG

 

 

Bài họa 3:

Thế mà hay

 

Không màng chánh sự thế mà hay

Chẳng sợ nhân tâm lục vấn rầy.

Gẫm bổng lương dù thoi thóp ngán

Coi phường rối kệ vẫy vùng say.

Đàn kia giữ nhịp tuồng như ngót

Ngữ nọ nhồi sênh khí lại đầy.

Biển vẫn bao đời chưa muối nhạt

Non còn vạn thuở thiếu gì cây…

Bình Dương, 07-12-2020.

THẾ GIA

 

 

Bài họa 2:

Ngẫm mà hay

 

Không vì bổng lộc ngẫm mà hay

Sướng khổ nhàn hưu nỏ sợ rầy.

Sáng dậy ông bà xơi phở tái

Trưa về bạn hữu chuốc tình say.

Văn đàn ngất ngưng đôi tai rỗng

Thơ phú xênh xang một túi đầy.

Thế sự niềm tin đài báo điểm

Vui đời bút mực chẳng vàng cây.

Vũng Tàu, 06-12-2020.

PHẠM LONG SƠN

 

 

Bài họa 1:

Bạn hoa cây

 

Lợi danh khéo tránh, thế mà hay

Thoát khỏi bao phen, bị quấy rầy.

Nhấp chén men nồng, cùng nắng ngả

Hòa thơ tứ sáng, với trăng say.

Muôn điều ngẫm đủ, tâm hồn khoái

Mọi sự không cầu, phẩm giá đầy.

Chức tước không màng, vui mạnh bước

Sánh ngang tin Thánh… bạn hoa cây.

VŨ VĂN THỦY (CLB Thơ Biển)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét