Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: THỬ SỨC


Bài xướng:

Đường thi

 

Tớ đang thử sức với thơ Đường

Đánh vật đêm ngày vợ xót thương.

Câu chữ loay hoay  gà mắc tóc

Ngôn từ ngắc ngoải – chó nhằn xương.

Bằng bằng trắc trắc sao ma m

Luật luật niêm niêm thật khó lường.

Thi bệnh cơ man nào nhớ xuể

“Dẫu lìa ngó ý vẫn còn vương.

HOÀNG ĐẠT (Phú Thọ)

 

 

Bài họa 8:

Thơ Đường luật

 

Mộng mộng, mơ mơ ngẫm luật Đường

Căm căm, cúi cúi nghĩ mà thương.

Niêm niêm, đối đối đau nhừ óc

Trắc trắc, bằng bằng mỏi thấu xương.

Điệp điệp, trùng trùng sao khó chọn

Thanh thanh, dấu dấu biết đâu lường.

Ngơ ngơ, ngẩn ngẩn tình chưa thấu

Bối rối, bơ phờ dạ vẫn vương...

Cẩm Khê, 14-11-2020.

TRẦN XUÂN (Phú Thọ)

 

 

Bài họa 7:

Nghĩ mà thương

 

Mệt lắm loanh quanh với kiểu Đường

Vò đầu bứt tóc nghĩ mà thương.

Trắc bằng ngó lại toàn là xẩu

Lỗi bệnh trông vào dặt có xương.

Hý hoáy mần vô... ôi tưởng dễ

Loay hoay mò tới... úi không lường.

Làm sao viết nổi bài theo luật

Ý vận khó rồi chán chả vương.

Hà Nam, 14-11-2020.

NGUYỄN ĐỨC LONG

 

 

Bài họa 6:

Đường luật thi ca

 

Viết mãi còn sai tưởng lạc đường

Ngày đầu khổ luyện mấy ai thương.

Chăm lo bởi vậy luôn tìm hướng

Cố gắng nhưng mà vẫn gặm xương.

Hiểu luật hành văn từ xấu tránh

Quên vần phạm lỗi dạ hay lường.

Thơ Đường chẳng dễ mong thành phẩm

Một chữ không lười nếu vấn vương.

NGUYỄN DUY THUYÊN

 

 

Bài họa 5:

Say thơ

 

Cầm bút say lòng những vấn vương

Luận theo thầy học viết thơ Đường.

Nào niêm nào luật va vào tướng

Đấy vận đây từ chạm đến xương.

Ý nhị anh khen nhầm chị tưởng

Sâu sa cậu phán nhỡ cô lường.

Thâu đêm nghĩ ngợi đào sâu tứ

Đã trót mê rồi... kể cũng thương!

Phú Thọ, 13-11-2020.

NGUYỄN CÔNG ĐẮC

 

 

Bài họa 4:

Có còn Đường thi

 

Có còn “bác học nữa thi Đường

Mấy thứ văn vè quả đáng thương.

Cứ ngỡ băm bò nhưng tưởng thịt

Hay thì gặm gốc lại là xương.

Nào niêm với luật đâu mà tưởng

Rồi nhịp cùng câu đến khó lường.

Được biết ngày xưa kho chữ nghĩa

Mới mong tập tễnh vẫn còn vương..

Vũng Tàu, 13-11-2020.

VŨ DUY TIẾN

 

 

Bài họa 3:

Vẫn say

 

Đúng thật khó nhai thể Luật Đường

Đau đầu bận óc nghĩ mà thương.

Tám dòng cũng ngắn mà cân não

Bảy chữ đâu dài thấy nẫu xương.

Niêm luật đối câu tìm chẳng dễ

Trắc bằng vận chữ kiếm khôn lường.

Loay hoay lỗi bệnh hoài hay vướng

Ngó ý dẫu lìa” – Say cứ vương...

Sài Gòn, 13-11-2020.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 

 

Bài họa 2:

Luật Đường

 

Mình vốn đam mê món Luật Đường

Tịt vần ngắc tứ… vẫn hoài thương.

Thất niêm loạn vận còn tinh tướng

Bất đối lạc đề lại xảo xương...

Tế nhị người khen rằng... cứ tưởng...

Rùm beng chị phán phải... đâu lường.

“Dẫu lìa ngó ý”... lòng sung sướng!

Học bạn theo thầy, mãi vấn vương...

Vũng Tàu, 13-11-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Đường thi

 

Đã viết mà xem vẫn nhạt đường

Đêm dài khắc khoải tứ còn thương.

Loay hoay cặp đối suy chưa tỏ

Cặm cụi luận đề ngẫm quá xương.

Lỗi bệnh bao điều nên khó nhớ

Luật niêm lắm khoản lại đâu lường.

Vậy mà tâm tưởng luôn hằng muốn...

Ngó ý dẫu lìa cứ vấn vương!

Thanh Hóa, 13-11-2020.

NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét