Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: THĂM QUÊ MÙA ĐÔNG

 

Bài xướng:

Thăm quê mùa đông

 

Đổi mùa rét buốt trái tim hồng

Quê Mẹ về thăm giữa tiết Đông.

Gió bấc khô da nhàu bạn ngóng

Mưa phùn ướt áo xót em mong.

Ước chia vạt nắng cho vui dạ

Mơ sẻ màn sương bớt lạnh lòng.

Người Bắc, kẻ Nam tình trống trải

Thương người buổi ấy nỗi niềm trông.

Nam Định, 08-11-2020

HOÀNG YẾN

 

 

Bài họa 2:

Nét hồng

 

Dẫu biết khuôn trăng rực nét hồng

Cho là thu hết bước sang Đông.

Để ai chiều vắng ngày thương nhớ

Măc kẻ canh chày sớm đợi mong.

Có xót cồn cào đau tím dạ

Nào hay lanh lẽo đến se lòng.

Năm canh vò võ chờ vô vng

Nhắn nhủ người về mỏi mắt trông.

Vũng Tàu, 09-11-2020.

DUY TIẾN

 

 

Bài họa 1:

Hoàng Yến

 

Nắng đẹp miền Nam rực lửa hồng

Thăm quê sao lại chọn mùa Đông?

Vũng Tàu lắm kẻ đang mơ gặp

Phú Mỹ có chàng lại đợi mong.

Chớ trách mưa phùn chi ướt áo

Đừng than gió bấc để se lòng.

Dẫu rằng đất Mẹ nguồn yêu dấu

Dặm khách – nửa đời lắm nhớ trông!

TX Phú Mỹ, 09-11-2020.

LÊ GIAO VĂN

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét