Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: NGÁO…


Bài xướng:

Ngáo...

 

Làm thơ phải tội lắm khi phiền

Dở dở, hài hài giống kẻ điên.

Hứng nổi không ăn hùng hục viết

Không vui nhịn đói ngẩn ngơ điền.

Chân trời mấy bữa đòi treo ngược

Mặt đất dăm lần muốn đẩy xiên.

Ngõ uyển, cung Hằng trong bát rượu

Tâm hồn vất vưởng... chốn thần tiên.

Đà Nẵng, 14-11-2020.

DANH THƯ

 

 

Bài họa 6:

Kiếp thi nhân

 

Nghĩ kiếp thi nhân cũng thật phiền

Lờ đờ ngớ ngẩn giống người điên.

Ngày chơi ngắm cảnh tìm từ chép

Tối dạo xem trăng kiếm ngữ điền.

Buổi sáng khỏe re nên bước thẳng

Ban chiều mệt mỏi cứ đi xiên.

Tâm hồn vẫn mãi luôn say đắm

Thả mộng mơ màng tận cõi tiên.

Bình Định, 14-11-2020.

HỮU THỌ

 

 

Bài họa 5:

Không lời hứa hẹn

 

Nào bỏ tay ra! Kẻo lại phiền

Sợ chồng bắt gặp nổi cơn điên.

Thơ tình lãng mạn xin đừng gửi

Quà đẹp lung linh chớ vội điền.

Ghẹo nguyệt trêu hoa lời giả dối

Quăng mồi thả thính ý quàng xiên.

Hỡi chàng thi sĩ chờ em nhé...!

Mình muốn gặp nhau ở cõi tiên...

Sài Gòn, 14-11-2020.

THƯ HẠNH

 

 

Bài họa 4:

Mộng...

 

Nàng giận vì Thơ... cảm phiền

Lắm khi lẩn thẩn tựa cơn điên.

Đứng ngồi ngớ ngẩn vào ra... liếc

Xuôi ngược nhởn nhơ sấp ngửa... điền.

Bút cạn ngòi queo lề dẫu thẳng

Câu trồi chữ thụt vế thường xiên.

Cũng tuồng ái mộ... còn mê mẩn

Đối ngẫu tiêu rồi vẫn mộng tiên.

Vũng Tàu, 14-11-2020.

CỬ CHẾ

 

Bài họa 3:

Vợ nhiếc

 

Hám gái nhiều khi kể cũng phiền

Vợ thường đay nghiến bảo ông điên.

Cơm no bò cưỡi thì không muốn

Tiền mất tật mang lại khoái điền.

Dối quỷ lừa ma rằng chính trực

Ngang bằng sổ thẳng né quàng xiên.

Chân dài mấy ả ca ve lượn

Ngất ngưởng như là được bế tiên.

Buôn Ma Thuột, 14-11-2020

VÕ HÙNG

 

 

Bài họa 2:

Cạnh nàng Thơ

 

Đứng cạnh nàng Thơ cảm thấy phiền

Con người nóng lạnh cứ như điên.

Thơ không nhảy nhót bài chưa viết

Nhạc chẳng cuồng quay ý nỏ điền.

Hết mực bút nghiên đều dốc ngược

Theo dòng chữ nghĩa cũng bày xiên.

Nhìn xem tưng tửng đồ say rượu

Lại tưởng như mình ở cõi tiên.

Vũng Tàu, 14-11-2020.

VÕ QUANG CẢNH

 

Bài họa 1:

Cũng ngáo

 

Tốt số nhiều em kể cũng phiền

Ngơ ngơ người hỏi tưởng mình điên.

Chân dài lại tiếc mơ đòn xóc

Mặt chĩnh nào vui ước chữ điền.

Nói nói huênh hoang từng vắt xẹo

Cười cười nheo nhéo lại quàng xiên.

Nguyệt vời điện Quảng tầm chung tửu

Bạn nhắn đâu rồi? Tới cõi Tiên!

Biên Hòa, 14-11-2020.

PHAN TỰ TRÍ

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét