Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: MÒ CUA


Bài xướng:

Có đâu hàng

 

Lom khom vén cỏ bới tìm hang

Bùn nhoét mu cua lại chạm càng.

Ruộng trũng dập dòm tay thọc tới

Bờ ngăn hấp háy mắt nhìn sang.

Chổng mông cao thấp theo đà thuận

Xoạc cẳng ra vào lại xoáy ngang.

Nện... nghĩ chày to trong cối bự

Nồi riêu ngon ngọt... có đâu hàng?!

Thanh Hóa, 01-02-2021.

NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ

 

 

Bài họa 4:

Chẳng hàng

 

Ruộng cum m chắn cửa hang

Mon men, nhẫn nại, khéo thu càng.

Lùa rêu, áp bụng, thân trườn tới

Đợi nước, vươn mình, mắt ngó sang.

Hạn hán lâu ngày e chẳng thuận

Tẽn tò suốt buổi cũng xuôi ngang.

Mò cua chớ vội khoe chày bự

Đẽo đá... canh khuya tớ chẳng hàng.

Vũng Tàu, 02-02-2021.

CỬ CHẾ

 


Bài họa 3:

Đào cua

 

Bờ cỏ mon men dễ kiếm hang

Mu cua cha thấy đã dương càng.

Chân quỳ hứng khởi tay quờ tới

Cẳng xoạc mừng thầm mắt liếc sang.

Mông chổng làm đà lao thế thuận

Gối chùng tạo dáng lách xoay ngang.

Rong nhiều chớ cậy cùng rêu lắm

Thuổng cứng ta đây... chng chịu hàng.

Thái Bình, 02-02-2021.

NGUYỄN TÍN

 

 

Bài họa 2:

Ngọt nước hàng

 

Vén cỏ lộ dần cái cửa hang

Lần mu, lựa khéo giữa hai càng.

Lưng còng nhấp nhổm chân quỳ xuống

Mông chổng dập dềnh mắt liếc sang.

Hổn hển khi xiên khi dựng đứng

Bơ phờ lúc dọc lúc xoay ngang.

Cối chày sạch sẽ mang về giã

Để bún riêu cua ngọt nước hàng.

Cẩm Khê, 02-02-2021.

NGUYỄN VIỆT TÚ

 

 

Bài họa 1:

Chẳng chịu hàng

 

Vén cỏ khom mình để móc hang

Lần mu cho khéo đụng đôi càng.

Dập dình mươi bận tay quờ tới

Nhấm nhổm đôi lần mắt liếc sang.

Mông chổng lên trời theo thế thuận

Chân chùng xuống ruộng xoạc sang ngang.

Mò cua suốt buổi không hề nản

Bởi lẽ đam mê chẳng chịu hàng.

Nội, 01-02-2021.

ĐỖ BÁ ĐỨC

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét