Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: CHẲNG GÌ VUI

 

Bài xướng:

Chẳng gì vui

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Duyên tàn phận nẫu chẳng gì vui

Hẩm bán tìm thương vẫn hận vùi.

Dõi cảnh đơm sầu mang hứa dụi

Khơi dòng khảm nhớ lẫy hờn thui.

Vài phen thỉnh phật đêm trèo núi

Một chén nhoài sân buổi gãy đùi.

Kiếp tạm ưu phiền nên những tủi

Đau niềm trắc trở chặn đường lui.

Vũng Tàu, 01-02-2021.

BÙI TẤN HOÀN

 

 

Bài họa 4:

Góp vui

 

Vẫn muốn sau này có chỗ vui

Xa quê chấp nhận xác thân vùi.

Đêm nằm mãi ước ao người dụi

Sáng dậy hoài mơ mộng kẻ thui.

Nụ đã khơi mào trên đỉnh núi

Hoa đà chớm nở dưới khe đùi.

Giờ đây nghĩ lại thêm buồn tủi

Tính bỏ sao mà chẳng được lui.

Biên Hòa, 02-02-2021.

TRẦN HOÀN

  


Bài họa 3:

Dưỡng niềm vui

 

Phận dẫu như nào phải gắng vui

Dầu đau hoặc xót cũng chôn vùi.

Cho là những bận ôm phòng tủi

Há mặc bao ngày ẵm cảnh thui.

Bữa sướng hồi yên đừng thả cội

Mùa khan buổi khó vẫn rung đùi.

Không cần nặng nghĩ tiền vơi túi

Đuổi mệt xua buồn nẫu đánh lui.

Bình Dương, 02-02-2021.

QUANG CƯỜNG

 

 

Bài họa 2:

Chẳng vui

(Ngũ độ thanh; Y vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Bởi tại xa chồng mãi chẳng vui

Rồi khi quạnh qu lấy chăn vùi.

Bao lần trở giấc buồn thân dụi

Lắm buổi lăn mình nẫu dạ thui.

Bãi cỏ hoa tàn bên cạnh núi

Bờ khe nước ngập chỗ ngang đùi.

Thôi đành ráng chịu lòng nêm tủi

Phận hẩm duyên hờn vẫn cứ lui.

Vũng Tàu, 02-02-2021.

VÕ QUANG CẢNH

 

 

Bài họa 1:

Ngờ đâu

(Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận; Thoát vn)

 

Tưởng cứ theo chàng sẽ được vui

Ngờ đâu mắc lưới chịu thân vùi.

Tìm trăng đáy biển than tình dụi

Kiếm bạc trên rừng lửa ái thui.

Biệt phủ ven đồi mơ đã xúi

Cao tầng ở thị ước thì khui.

Còn chi vỡ mộng ôm niềm tủi

Dẫu khó tuy nghèo lại chẳng lui!

Hải Phòng, 02-02-2021.

TÔN TUẤN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét