Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: ON-LAI XƯỚNG HỌA

 

Bài xướng:

On-lai xướng họa

 

Xuân này dịch chẳng đùa đâu

Cô-Vít lan xa... thật phát rầu...!

Thi sĩ nơi nao thời ở đó...

On-lai(*) xướng họa đối cùng nhau.

(*) Online

Hội Yêu Thơ, 05-02-2021.

NGƯỜI YÊU THƠ

 

 

Bài họa 4:

Ngăn ngừa

 

Xuân này Tết chẳng có đi đâu !

Bó gối ở nhà ớn lạnh rầu

Cô vít lan tràn vây khắp xứ

Ngăn ngừa ta diệt dịch... chung nhau...

Oregon USA, 06-02-2021.

NGUYỄN NGUYỆT

  


Bài họa 3:

Cái con dịch

 

Xuân về họ biết phải về đâu

Cô-Vít tràn lan ảo não rầu

Cả nước âu sầu lo giãn dịch

Thôn làng hóng chuyện ngó nhìn nhau.

Hội An, 06-02-2021.

GIANG HOA

 

 

Bài họa 2:

Hẹn nhé…

 

Mặc “Vít” thơ lòng chẳng khép đâu

Cùng trăng gọt chữ cũng vơi sầu

Vắc-xin đã có, “Vi” mau cút

Hẹn nhé… mai rồi lại gặp nhau!

Hưng Yên, 06-02-2021.

HOÀNG PHÚ HÒA


 

Bài họa 1:

Gửi cho nhau

 

Xuân về Tết đến chẳng đi đâu

Cô-Vít lăm le… bụng dạ sầu…

Bình rượu còn nguyên lòng nhớ bạn

Vần thơ chép được gửi cho nhau.

Phú Thọ, 05-02-2021.

NGUYỄN XUÂN BÁ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét