Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Giang Hoa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giang Hoa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: ON-LAI XƯỚNG HỌA

 

Bài xướng:

On-lai xướng họa

 

Xuân này dịch chẳng đùa đâu

Cô-Vít lan xa... thật phát rầu...!

Thi sĩ nơi nao thời ở đó...

On-lai(*) xướng họa đối cùng nhau.

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Xướng họa: KHÚC GIAO MÙA



Bài xướng:
Khúc giao mùa

Vào thu rộn rã khúc giao mùa
Mỗi độ lên bìa bút phải khua.
Luyện ngữ ươm vần ta thảo ý
Tìm câu kết nghĩa mộng như vừa.
Hôm chiều trải áng tìm thi hữu
Những lúc ra ngoài gặp cảnh mưa.