Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn người yêu thơ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn người yêu thơ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: ON-LAI XƯỚNG HỌA

 

Bài xướng:

On-lai xướng họa

 

Xuân này dịch chẳng đùa đâu

Cô-Vít lan xa... thật phát rầu...!

Thi sĩ nơi nao thời ở đó...

On-lai(*) xướng họa đối cùng nhau.

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Một mái nhà...



Ta cùng điểm lại một năm qua
Ngẫm “Hội Đường thi” bản xứ nhà...
Chong chóng xoay tròn qua bậu cửa
Đường đời bươn trải trước đài hoa.
Lối đi khúc khuỷu thời đương hạn
Hướng mở thênh thang vận tiếp đà.