Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Xướng họa: KHÚC GIAO MÙA



Bài xướng:
Khúc giao mùa

Vào thu rộn rã khúc giao mùa
Mỗi độ lên bìa bút phải khua.
Luyện ngữ ươm vần ta thảo ý
Tìm câu kết nghĩa mộng như vừa.
Hôm chiều trải áng tìm thi hữu
Những lúc ra ngoài gặp cảnh mưa.
Cũng chẳng bao giờ hư giấy mực
Nào gieo nét chữ vận dư thừa.

31-8-2019.
GIANG HOA



Bài họa:
Khúc giao mùa

Buổi ấy vào xem lễ hội mùa
Từ xa vẳng bút rộn ràng khua.
Vần gieo chữ gởi tơ tình đượm
Ý thả niềm trao nghĩa bạn vừa.
Rực rỡ đường thơ ngời bóng ảnh
Huy hoàng cõi mộng sáng ngày mưa.
Thi hào trải tứ buông lời mỹ
Lắm kẻ tài hoa đã thượng thừa.

TP Bà Rịa, 06-10-2019.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét