Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Chùm xướng họa: TỰ HỌA



Bài xướng:
Tự họa tuổi năm mươi mốt

Ngoài năm chục tuổi vẫn chưa già
Nhỏ dại như vùng mới diễu qua.
Chẳng thích chơi bời ham mỹ vị
Thường chăm thể dục mến dưa cà.
Đầu phai bởi nghĩa sương vờn tóc
Mã giảm do tình nắng ghẹo da.
Cội mốc vào thu càng đẫy quả
Nồng say thưởng ngoạn cõi ta bà

Hải Dương, 08-10-2019.
VƯƠNG XUÂN ÁNH




Bài họa 4:
Tự họa tuổi sáu mươi bảy

Quy luật thời gian ắt phải già
Đã hơn sáu chục tuổi đi qua.
Còn ham thiền tập, thu năng lượng
Lại khoái thể thao, nh cỏ cà.
Cực khổ cuộc đời sanh bạc tóc
Gian nan sự nghiệp đến đen da.
Gieo mầm lương thiện tìm an lạc
Ước được thâm niên thọ với bà…

Tánh Linh, 09-10-2019.
HỒ TIẾN TRIỂN




Bài họa 3:
Yêu thơ

Yêu thơ sáng tác sẽ lâu già
Tác phẩm nào hay thích lướt qua.
Nghệ thuật vui tươi dù đậu bắp
Văn chương khốn khó dẫu cơm cà.
Mắt nheo lóm đóm nơi làn tóc
Mặt nhốm nhăn nheo bởi tại da.
Sướng hoạ đường thi tìm lạc cảnh
Luận bình đối ngẫu... cõi ta bà.

TP Long Khánh, 08-10-2019.
TRƯƠNG MINH DIỆP




Bài họa 2:
Chớ nói già

Lẻ khấc năm mươi nói chuyện già
Nom còn phong độ sức tràn qua.
Ăn chơi tích cực nơi hồng vị
Nhậu nhẹt hăng say chốn ngọc cà.
Súng đạn đang tầm đâu ngại tóc
Hình hài giữa độ quản gì da.
Cây chăm bón tốt càng sai quả
Khéo! Vẫn vào ra được mấy bà...

Bắc Ninh, 08-10-2019.
NGUYỄN TRUNG DU





Bài họa 1:
Tự họa tuổi năm mươi bảy

Ngót sáu chục xuân cha thấy già
Một vòng Danh Lợi... đã trườn qua.
Tập Thiền tâm tịnh gừng cay... nước
Luyện Chữ lòng thanh muối mặn... cà.
Thăm ruộng gối tình chêm gốc rạ
Qua đồng trượt gánh bạc làn da.
Nửa đời sống thực mà như huyễn
Cõi mộng rằng đây... ảo thấy ...!

Vũng Tàu, 08-10-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét