Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Xướng họa: BAO GIỜ ĐẾN NGÀY XƯA?



Bài xướng:
Bao giờ đến ngày xưa?

Chiều xuống chân mây nắng nhạt mờ
Đôi dòng gửi tới mối duyên thơ.
Bạn thân trọn kiếp còn mong đợi
Tri kỷ ngàn năm vẫn ngóng chờ.
Chung Tử Bá Nha, e chẳng thật
Lưu Bình Dương Lễ, lẽ nào mơ.
Bao giờ trở lại ngày xưa ấy
Đạo lý giờ nghe thấy sững sờ.

TX Phú Mỹ, 08-10-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Ôi những ngày xưa!

Chiều buông nhuộm tím giải mây mờ
Lại nhớ về nhau lớp trẻ thơ.
Khi đón trăng lên, khi ngóng đợi
Lúc xem hoa nở, lúc mong chờ.
Sớm đào tối mận tình chân thật
Rầy gió mai mưa nghĩa mộng mơ.
Ôi những ngày xưa êm ấm ấy!
Dòng Tương vẫn một dải nông sờ!

Hưng Yên, 09-10-2019.
PHAN HẰNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét