Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Chùm xướng họa: MỘNG UYÊN ƯƠNG



Bài xướng:
Mộng uyên ương

Một thoáng cay cay đọng mắt sầu
Hai lời muốn ngỏ chẳng thành câu.
Ba tình như đã lòng chôn giấu
Bốn ý hãy còn nỗi kín sâu.
Tiếng hẹn tiếng chờ luôn khắc dấu
Sợi vương sợi nhớ khó phai mầu.
Uyên ương thầm mộng người hay thấu
Tỉnh giấc rõ mình dệt gấm châu.

HOA ĐĂNG




Họa bài 2:
Mộng uyên ương

Một tông lỗi phím mấy cung sầu
Hai nốt thăng trầm cố hiệp câu.
Ba tiết hẹn thề tim phấp phỏng
Bốn mùa mong đợi mắt hằn sâu.
Năm canh hồi hộp dung tàn sắc
Sáu khắc đăm chiêu hạnh úa mầu.
Bảy buổi hằng tuần không thấy mặt
Tám giờ lao động ém dòng châu.

THANH NHÃ (TP Hồ Chí Minh)



Bài họa 1:
Đừng nỡ

Ngỡ chi lại để nỗi u sầu
Hãy tỏ lòng mình thảo mấy câu.
Đừng để lệ tràn chiều sớm cạn
Rồi mong nước đọng buổi mai sâu.
Em còn thổn thức trong đêm trắng
Ta cũng mơn man giữa sắc màu.
Xao xuyến hương tình cho thỏa thích
Ai hay tình đợi nhuốm men châu.


Vũng Tàu, 11-10-2019.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét