Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Chùm xướng họa: KẾT BẠN



Bài xướng:
Tầm thường

Vẫn liệu giao tình, phải đúng nơi
Niềm chân quyết chẳng dễ tin đời.
Cho lòng đỡ quặn theo từng lát
Để phận thôi ghìm đáp những hơi.
Trước cõi sinh tồn đâu nỏ giọng
Ngoài phương hiển diện đếch khan lời.
Âm thầm dụi mắt xem người diễn
Nhẹ nhõm linh hồn, thỏa lướt chơi

KHÁCH CÔ ĐỘC



Bài họa 3
Nguyền giao

Ăn và ở cũng chọn từng nơi
Hữu hảo nguyền giao vẹn hết đời.
Bước phải lầm than đừng rẽ lối
Đi vào khổ cực chớ lìa hơi.
Dòng duyên hướng nghĩa nhân hồi cội
Ngõ ái đường chung thủy tụ lời.
Nguyện thỏa hương lòng luôn thắm trỗi
Đàm thi xướng họa sẽ cùng chơi!

TÔN TUẤN



Bài họa 2:
Kết bạn chơi
(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Cứ nghĩ trao tình phải chọn nơi
Lòng ngay kết bạn mãi yên đời.
Đâu cần kẻ xược nghinh vài lối
Sẽ hỏi tên khùng ngập mấy hơi.
Ẩm nghĩa tim đừng nên níu cội
Bần duyên phận chớ để đay lời.
Câu vè điệu lý niềm thương trỗi
Hẹn giữ hương lành thả ái chơi.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 1:
Chọn bạn
(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Kim bằng hãy chọn tránh lầm nơi
Gửi gắm sầu bi lẫn sự đời.
Loại những tâm tà cho khỏe lối
Chôn từng tật xấu để nhàn hơi.
Dù đau chớ đẩy người xa cội
Dẫu khổ đừng gieo nhạc cách lời.
Gắng chặt ân tình vui vẻ trỗi
Câu hòa điệu ái thỏa lòng chơi.

DINH VAN NO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét