Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Xướng họa: MỘT CÕI ĐI VỀ



Bài xướng:
Vô tự kinh

Nhìn vào trang giấy trắng tinh khôi
Con chữ bay đâu hết cả rồi.
Niệm Phật lòng nghe sầu bỗng giảm
Cầu Trời dạ thấy tủi dần vơi.
Thi ân chớ nghĩ câu hơn thiệt
Hiệp nghĩa đừng lo chuyện lỗ lời.
Rũ bỏ sân si buông đố kỵ
Ta Bà một cõi nhẩn nha chơi.

TX Phú Mỹ, 11-10-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Vô tự kinh

Bản tính con người trắng sạch khôi
Sân si làm vấy bẩn đi rồi!
Từ bi h x buồn đau giảm
Ngã Phật tiêu trừ khổ nạn vơi.
Vô niệm, vô kinh người ngộ pháp
An tâm, kiến tính sách không lời.(*)
Cưỡng cầu buông bỏ tâm thanh tịnh
Trong cõi vô thường vạn kiếp chơi...

(*) Muôn pháp trọn ở nơi tự tâm. Người ngộ pháp vô niệm, vô ức, vô trước, chẳng khởi cuồng vọng.
Sóc Trăng, 12-10-2019.
PHẠM THỊ ĐÀO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui ha tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét