Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Mộng uyên ương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mộng uyên ương. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Chùm xướng họa: MỘNG UYÊN ƯƠNG



Bài xướng:
Mộng uyên ương

Một thoáng cay cay đọng mắt sầu
Hai lời muốn ngỏ chẳng thành câu.
Ba tình như đã lòng chôn giấu
Bốn ý hãy còn nỗi kín sâu.
Tiếng hẹn tiếng chờ luôn khắc dấu
Sợi vương sợi nhớ khó phai mầu.

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

Mộng uyên ương



Một thoáng cay cay đọng mắt sầu 
Hai lời muốn ngỏ chẳng thành câu.
Ba tình như đã lòng chôn giấu 
Bốn ý hãy còn nỗi kín sâu.
Tiếng hẹn tiếng chờ luôn khắc dấu 
Sợi vương sợi nhớ khó phai mầu.
Uyên ương thầm mộng người hay thấu 
Tỉnh giấc rõ mình dệt gấm châu.