Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Chùm xướng họa: HỌC VIẾT THƠ ĐƯỜNG



Bài xướng:
Học viết thơ Đường

Thơ Đường khó viết phải không anh?
Chưa đúng luật niêm chắc chẳng thành.
Lỗi bệnh rập rờn nơi biển biếc
Câu từ thấp thỏm chốn trời xanh...
Những mong thầy giỏi luôn vun gốc
Càng muốn bạn hay mãi tỉa cành.
Dẫu khó tâm lành xin cố học
Thả hồn khơi tứ... nhạc hòa thanh!

Nam Định, 2016.
NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ




Bài họa 10:
Mạn ý thành

Thi Đường xướng họa chẳng nề anh,
Mãn buổi cùng nhau mạn ý thành.
Khởi nỗi niềm vui bình nụ biếc,
Khơi nguồn cảm hứng tọa mầm xanh.
Vần trau ngữ đẹp luôn gìn gốc,
Vận chuốt từ hay phải giữ cành.
Hữu hảo bằng giao đều gắng học
Đàm ngôn thảo tứ rộn ràng thanh.

TÔN TUẤN (Hạ Long)



Bài họa 9:
Đường luật cùng tứ thanh
(Ngũ độ thanh)

Đã biết thi Đường phải gặp anh
Dù cho luật khó vẫn kiên thành.
Tra từ diễu chọn bao trùm biếc
Diễn ý ưa dùng tổng hợp xanh.
Ngữ đối cho sành sao thỏa ngọn
Bài so hữu hiệu rải êm cành.
Sai lầm bệnh lỗi cần xem chánh
Thả chữ hay vần diệu tứ thanh.

PHM SINH (Hải Hậu)




Bài họa 8:
Sự học

Quá khó thơ Đường đối với anh,
Bút lao nhiều lắm vẫn chưa thanh.
Câu từ khó kiếm sao cho hợp,
Bệnh lỗi đâu tường cứ tưởng xanh!
Các lão sư huynh mà vẫn phạm,
Tân thi hậu duệ chớ mong thành...
Học hành nên vững, vui từng bước,
Gốc bự, cây to mới lớn cành.

NGUYỄN NINH KHANG



Bài họa 7:
Trông chờ

Vất vả thơ Đường mặc kệ anh
Từ câu tứ nhặt dẫu chưa thành.
Văn người ở mạng như rừng biếc
Chữ kẻ ngoài nhà tựa biển xanh.
Sáng học niêm vần cho chắc gốc
Đêm ôn luật đối để bền cành.
Danh thơm phú họa khi tài giỏi
Cả họ trông chờ một tiếng thanh.

PHẠM QUANG THUẤN




Bài họa 6:
Gắng luyện

Ngồi vận thơ Đường, khó lắm anh
Gieo vần đối ngẫu luận chưa thành.
Khi thăng khấp khểnh như rừng thẳm
Lúc giáng chờn vờn tựa sóng xanh.
Đông mãn vườn thơ ngầm ướm nụ
Xuân sang rẫy trái tỏa đầy cành.
Năng rèn khéo dũa mài kim sắc
Gắng luyện mai này xướng họa thanh.

Vũng Tàu, 26-12-2019.
NGUYỄN QUANG BÍCH




Bài họa 5:
Muốn học thơ Đường

Muốn học thơ Đường khó lắm anh!
Chưa tường lỗi bệnh hẳn không thành.
Âm thầm ủ hạt bừng mây trắng
Lặng lẽ ươm mầm dậy sóng xanh.
Bạn thích luật niêm luôn vững cội
Thầy mong ý vận mãi tươi cành.
Sân Trình cửa Khổng xin tề tựu
Lão bối khơi dòng ngọt vĩ thanh.

Đà Nẵng, 24-12-2019.
DANH THƯ




Bài họa 4:
Thơ Đường chẳng dễ

Thơ Đường bập bõm khó bằng anh
Đối luật vần niêm chẳng dễ thành.
Họ vốn vượt xa ngoài sóng cả
Ta còn mắc kẹt giữa rừng xanh.
Nhờ thi hữu giỏi nâng niu phím
Cậy lão thành hay tỉa tót cành.
Phải mất nhiều năm m chữ nghĩa
Theo hầu chúng bạn cóp từng thanh.

Quảng Ngãi, 24-12-2019.
NGUYỄN MINH NHẬT





Bài họa 3:
Thơ Đường đâu dễ

Luật Đường đâu dễ “ngọt cùng anh
Niêm vn giăng ngang tựa lũy thành.
Ngọc quý rộng tàu nơi biển cả
Thuốc hay mỏi mắt tận rừng xanh.
Tu rèn kiến tạo cho bền thép
Chăm bón thâm sâu đ vững cành.
Ham luyện năng hòa mau tiến bước
Dặm dài thơ vọng tỏa trường thanh...

Sài Gòn, 24-12-2019.
NGUYỄN VĂN THÙY



Bài họa 2:
Học viết thơ Đường

Thơ Đường học mãi phải nhờ anh
Nhớ buổi đầu ngơ... ngại khó thành.
Nhiều bận gieo vần tô chẳng mượt
Mấy lần ngắm cảnh họa không xanh.
May nhờ gặp sĩ giàu nhân đức
Được giúp khai tâm sáng ngọn cành.
Hạnh phúc niềm vui giờ có được
Như là khúc nhạc trỗi lòng thanh.

TP Bà Rịa, 24-12-2019.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN



Bài họa 1:
Xướng họa thơ Đường

Đường luật khơi tình khó nhỉ anh?
Đối niêm lỗi bệnh... kết chưa thành.
Tứ vần bạn xướng cao trời thẳm
Trục khoán em hòa vợi biển xanh...
“Ăn xổi ở thì...” người vít ngọn
“Đối nhân xử thế...” bậu nương cành.
Dòng thơ “bác học” rèn tâm tĩnh
Gọi bốn phương trời trỗi nhạc thanh!

Vũng Tàu, 24-12-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét